1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi biết người bạn thân của bạn cũng yêu người con gái mà bạn cũng đã yêu

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi soidemvn, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Bạn sẽ làm gì khi biết người bạn thân của bạn cũng yêu người con gái mà bạn cũng đã yêu

    Đó là câu hỏi mà tôi mong nhận được sự trả lời của các bạn bởi vì tôi là một trong 2 người đó mà.Tôi thực sự ngỡ ngàng và bàng hoàng khi người con giá tôi yêu đã nói cho tôi biết người bạn thân nhất của tôi cũng đã ngỏ lời với nàng.Người mà tôi dường như đã kể hết mọi chuyện của tôi và nàng cho hắn từ nhựng chuyện tôi hẹn nàng đi chơi ở đâu và vào khi nào.............Và mãi tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng hắn đã âm thầm đá tôi ra ngoài cuộc chiến này.Nếu như đúng là hắn nói nàng yêu hắn hơn tôi thì tại sao nàng lại nói chuyện hắn dẫ ngỏ lời với nàng cho tôi làm gì.......Và còn nhiều nữa nhưng mà tôi không thể nói được nữa.Vậy các bạn có thể trả lời giúp tôi là nàng yêu ai hơn và bảo cho tôi cách xử lý tình huống này cho ổn nhé

    ĐỜI SINH VIÊN CÓ @ ĐI ĐUA


    Jindo_Love
  2. kenoiloan72

    kenoiloan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ nghĩ rằng người con gái yêu bạn thân anh nhiều hơn nhưng đấy có phải sự thực ko?Nhỡ may cô ta lại chẳng yêu ai trong 2 anh cả thì sao?Sao phải vì 1 cô gái mà tình bạn thân giữa 2 người mất đi được.Cô ta có giá đến thế sao?Đừng vì tình yêu mà làm mất tình bạn.
    Gió vô tình nên ngàn năm trôi mãi
    Người vô tình nên chẳng hiểu lòng ta
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    cũng ko hẳn là tình yêu ko đáng giá bằng tình bạn ! CÓ lẽ mang giá cả ra đây để nói có phần ko phải , song cần phải cân nhắc kĩ để ko phải hối hận khi tự đánh mất đi của mình những tình cảm tốt đẹp .
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  4. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết.
    Cảm thấy "cao thượng" thì ngồi sang nhường cho bạn.
    Cảm thấy "tự tin" thì háy giành lấy tình yêu cho mình
    Còn cảm thấy "cú" thì ĐẬP. Hết
    XƯƠNG_RỒNG108
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến ạ.Theo em thấy thì chuyện này sao mà quá thể đáng.Em cũng đang trong tình trạng ấy đây.....hứt hứt,buồn não ruột.Cho soidem ý kiến tiện thể em cũng muốn nghe.Em yêu người ấy nhưng em lại ko muốn mất bạn em.Làm sao đây?
    Tớ là an_an_an,nick này tớ đi chôm,khè khè.......
  6. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    sao lại vậy? ông với ai cùng yêu một người? có cùng lớp mình ko?Thật là chuyện tình yêu luôn trắc trở, nó chẳng tha ai nhỉ???
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... Thế thì hằng ngày hát bài : " Tình yêu thầm kín " .... Em là bạn thân bên anh, nhưng người em luôn yêu chắc chắn ko phải là anh đấy .... Hy vọng cô ấy hỉu ... Hehe
    [​IMG]
  8. vtoan2003

    vtoan2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    soidemvn mày cũng rôi vào tình trạng đó à vậy thì hãy nhường người ấy cho thằng bạn thân đi.vừa giữa được bạn thân lại còn thân hơn nữa phải không.
    Được vtoan2003 sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 06/02/2003
  9. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có lắm cái oái ăm lắm !!
    Bạn sẽ cao thượng nhường người bạn gái đó cho người bạn thân của bạn ? hay bạn sẽ vẫn tiếp tục yêu người bạn gái đó .
    Bạn có buồn không khi tôi nói câu này !! Tôi mong rẳng người con gái đó sẽ chẳng yêu ai trong 2 bạn cả như vậy cô ấy sẽ không phải buồn .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​

Chia sẻ trang này