1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi không còn trong trắng...!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maimai_mottinhyeu, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì khi không còn trong trắng...!!!

    Có thể nói ra điều này là hơi thừa với những người đàn ông có lối suy nghĩ thoáng, không coi trọng chuyện trinh tiết. Nhưng vấn đề em muốn thảo luận với các bác là khi người con gái không còn sự trong trắng thì gặp một người yêu mới hoặc một người chồng tương lai thì nên xử lý thế nào? Nói thật...? Giữ kín...? hay biện minh một lý do nào đó...? Mong mọi người đóng góp ý kiến. Nhất là đối với chị em....!
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Vẫn sống như mình vốn có. Đối với những ai quá để tâm đến trinh tiết thì có giả vờ hay giải thích mấy cũng không nổi. Tuy nhiên với những ai mà thoáng hơn chút thì cũng không thể kể hết thiên tình sử của mình. Nói về quá khứ tình duyên của mình với người yêu là cả một nghệ thuật. Có ai có sách dạy về vấn đề này không nhỉ? Đang cần tìm quá....
  3. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    nói như bạn thì " k còn trong trắng " thì cứ như là mắc 1 tội lỗi gì ghê gớm lắm ấy à ,
  4. yeuduong

    yeuduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cuốn "Vì sao nên nỗi" của tác giả Lê Thân Thương có viết là kiếp làm đàn bà trinh tiết quan trọng hơn mạng sống, hố hố, bác nào không còn em đề nghị là nên đi chết đi!
    Đùa tí, chứ nếu bác nào không còn trinh thì các bác có thể xử lý theo nhiều hướng:
    1- Đi vá. Giờ chắc vài triệu một lần, Hà Nội thì đến cái chỗ thẩm mỹ gì đó em quên tên ở mạn yết kiêu giải phóng.. nếu bác trai tỏ ra sống chết với **********, mà bác lại nặng tình không dứt được bác trai. Đừng kể lệ, đừng giải thích với các bác loại này, tất cả chỉ là một cái tát và nhiều năm khổ cực....
    2-"Hồi bé, em tập xe đạp bị ngã"- Tin không tin tuỳ các bác trai nhưng em nói thêm là đàn ông nhiều người không suy nghĩ theo kiểu nhật thực toàn phần. Ý em là đối với anh thiếu kinh nghiệm chuyện giường chiếu bác cứ tương câu đấy cho em. Mang tiếng ta nói dối nhưng mà cái dối gian đấy nó là cần thiết các bác àh.
    3- "Em trót làm mất rồi, nhưng đó, là một sai lầm !" - Vâng câu này tuôn ra kèm theo điệu khóc nức nở đối với anh giai thật sự kinh nghiệm. Pác hỏi mà anh giai bảo đã từng có 5 mối tình thì thật sự bác có chạy đằng trời. Tốt nhất là nhận và khóc lóc, chắc như đinh đóng cột " Em tiếc là không giữ được cho anh, đó là 1 lần sai lầm duy nhất của em" hô hô, bác phải nhấn mạnh từ 1 lần , duy nhất ... sai lầm nghiêm trọng sai lầm đau đớn nhất, sai lầm lớn nhất cuộc đời này, kiếp này em phạm vào một sai lầm khủng khiếp nhất, em xin lỗi vì em đã sai lầm....
    4-Em đã mất trinh, chúng em đã có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau- Kết quả: 1 cái tát và ăn tát ngay lập tức, hoặc là một cái gì tương tự như kiểu bóp cổ, thái độ khinh bỉ, ghẻ lạnh, tương lai đen tối mù mịt đang ở phía trước! Chắc chắn là như vậy!
    Lưu ý cái 3 là phải nói trước khi cưới, sau khi cưới là bác cưới được nhưng bác lại mang tiếng lừa người , cả đời chính bác sẽ khổ..
    Ai thấy có ich vote em xin vài sao, 1 * , 2* cũng được, nhưng 5* thì em cảm ơn các bác quá , hô hô.

  5. khoinguyenvn

    khoinguyenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Không trả lời cho những chủ đề loại này vì mang tính vẽ đường cho hươu chạy, dù rằng đã thừa kinh nghiệm.
  6. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Hết trong trắng rùi thì thả phanh đi các bác ạ. Có cái sướng nhất lại không hưởng thì sống làm j ?
  7. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    nhất trí với Mean_girl về quan điểm này
  8. Tinhxotxa

    Tinhxotxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nông nổi là điều khó tránh khỏi, cũng không thể trách con trai hay con gái...
    CÒn hay không nó là lối nghĩ về truyền thống....cái cốt lõi là 2 ngừoi có yêu thưong nhau để vun đắp cuộc sống tương lai không và có chung thủy với nhau không thôi....
    Nói thật nếu khi chưa yêu thì mình còn lăn tăn về chuyện này, nhưng khi đã yêu rồi thì mình không quan tâm chuyện đó của bạn gái, mình quan tâm là cô ấy yêu mình như thế nào và dự tính cho tưong lai chứ không phải lúc nào cung suy nghĩ về cái đó...đau đầu lắm..
  9. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Em đi mua thuốc tẩy
    Trắng như một giặt thai
  10. maimai_mottinhyeu

    maimai_mottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Cô bạn thân của mình vẫn còn có suy nghĩ hơi cổ hủ, và cũng còn nhiều người khác nữa.. mất cái đó như mất tất cả ... không biết khuyên nhủ ra sao !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này