1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi không còn trong trắng...!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi maimai_mottinhyeu, 31/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  2. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì không phải ai cũng có thể nhận biết là còn hay mất. Mình thì nói thẳng với người yêu mình là cô ấy không còn, nhưng nguyên nhân tại sao thì mình không biết từ trước khi chúng mình xyz với nhau. Mình cũng chả tiện hỏi, đôi khi có dò hỏi về chuyện quá khứ của cô ý nhưng cũng chả thu được gì, chỉ nói là ngày xưa có thích anh nọ anh kia nhưng chỉ là thích thôi ....... Đôi khi cũng cảm thấy hơi khó chịu vì cô ấy giấu diếm nhiều thứ quá, nhưng cũng chả hiểu nữa, có lẽ ít ai hiểu và thông cảm với mình như cô ấy cả
  3. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    mình là mình thôi còn thằng nào nó có quan tâm chuyện cái ấy có còn hay ko thì cũng mặc xác, không quan trọng đâu , phải luôn luôn mình sống vì mình đã
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, chủ đề cũ rích. Không có gì phải to chuyện.
    Quên nó đi, phải thực sự quên như mình chưa bao giờ làm ý
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là mình như chị mean_girl nói đó nhưng mà cũng phải thay đổi chứ ...thêm vào đó là 1 trái tim biết nén nỗi đau , 1 cái đầu biết toan tính , 1 tâm hồn đen tối , luôn mưu mô và xỏa quyệt
  6. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Còn zin và trong trắng có khác nhau không ạ?
    Câu chủ đề tô bíc thế nào í
  7. vampirevika

    vampirevika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gin ấy hả ... bây giờ về mấy lớp cơm nát mà tìm
    Nói thế thôi , nhưng thực sự bây giờ tìm của gin khó lắm cho nên anh em phải nghĩ thoáng ,nam nữ bình quyền mà ...ko thoáng được cũng cố mà thoáng...
  8. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Theo em nếu găp người ko quan trọng chuyện ấy thì ko sao cả, nhưng gặp người khó tính về chuyện ấy nên nói thật ngay từ đầu, yêu thì phải tha thứ cho lỗi lầm của nhau. Nếu lấy nhau rồi có hỏi lại chuyện này thì nói qua loa đừng nói cụ thể đã abc như thế nào, nói cụ thể là chết đòn ngay
  9. le_viet_anh

    le_viet_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì mình thế nào thì đòi hỏi người khác thế ấy, hãy đối xử với họ như họ đối xử với mình. Chứ mình không còn trong trắng nữa mà lại đòi người kia phải con gin thì nghe nó bất công quá đúng không các bạn . Còn mình vẫn còn "trai tân" mà dùng phải đồ 2hand thì cũng bất công thật. Thử nghĩ xem cái đẹp của chữ "trinh" cho 2 hai người, nó cũng như mối tình đầu ấy, đẹp nhất là sự e thẹn, rụt rè những ngày đầu trao gữi. Đằng này mình đang còn ngây thơ trong trắng, đang ngơ ngác không biết "sử dụng" thế nào. Thì nàng đã bảo anh phải làm thế này, thế kia mới được...thì hãi quá Thậm chí có em còn so sánh trym thằng này khác thằng kia chỗ nào. Và anh đầu khác anh thứ....8 ở đâu thì kinh quá. Nge cứ như mình đang ở trong trại phối giống ấy , kinh bỏ mẹ
  10. qqqq

    qqqq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chính xác
    đã tới rồi thì tới luôn chứ
    mấy h còn phải ngợi
    chị em cứ vùng lên
    còn anh em hãy để chị em thể hiện mình tí
    hihi... đôi lời thế thôi ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này