1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn Sẽ Làm Gì Khi Người Mình Yêu Không Bỏ Qua Lỗi Lầm Của Bạn ?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi nguyen_tien_vinh, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Thì thôi ông về đây bao tình nhân đang chờ ông ngóng trông ông kìa .
    He he , hát cho nó sợ
  2. saobangcncn

    saobangcncn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mù quáng ,thế nên phải có lúc mắc sai lầm chứ phải không bà con .Không bỏ qua thì ta đạp đổ thôi , giữ làm gì , yêu nhiều nhưng chỉ lấy một thôi haaaaaaaaa
  3. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ...Khi yêu nào ai biết tình yêu kia lầm lỡ......một lần trót tiếng yêu trong mộng mơ nay về đâu.....tim ta thôi đành nay thành sông trôi biển xa..lòng cầu mong cho ...tôi kiếm đươc vài con khác tốt hơn em...
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sẽ Làm Gì Khi Người Mình Yêu Không Bỏ Qua Lỗi Lầm Của Bạn ? ư ? Ko làm gì cả . Nếu họ cảm thấy bỏ qua được thì bỏ qua , và mình sẽ vì sự bỏ qua của họ mà ko phạm sai lầm nữa vì chứng tỏ họ yêu mình nên mới có thể bỏ qua cho mình như vậy . Còn ko bỏ qua được thì níu kéo làm gì . Họ ko bỏ qua cho mình thì mình bỏ qua họ luôn
  5. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    oạch ,đúng roài việc đếch gì phải níu kéo , họ bỏ thì ta cũng bỏ năn nỉ hoài ngán lém Em CCT em ở đâu về mà lấy quà
  6. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự thông cảm. Tìm hiểu lâu dài. Chớ không phải chỉ một giây một phút bồng bột nhất thời. ( Anonymous )
    và Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...Bạn không nên trần chừ với một quyết định nào hết. Hãy cẩn thận nhìn lại một lần nữa, nếu như vẫn thấy không sai. Bạn hãy cho bản thân một lần cơ hội biết tự quyết định cho chính mình. Hãy nắm trong tay số phận của chính mình.nếu nó không bỏ qua thì
    exit nó luôn
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đúng là ông anh đểu . chỉ xui dại em nó thôi . đáng đánh lắm .. nhưng mà .. câu này cũng hay đấy . he he .
  8. e_nguoidonghuong

    e_nguoidonghuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    .....NẾU THẬT CÒN YÊU ................ TỪ CẢ HAI PHÍA THÌ KHÔNG PHẢI NÓI GÌ CẢ ! CHẮC CHẮN ANH ẤY SẼ ÔM CHẶT VÀO LÒNG VÀ MÌNH THÌ KHÓC HẾT NƯỚC MẮT .CÒN NẾU ANH ẤY VẪN NHẤT NHẤT KHÔNG HIỂU ,THÔNG CẢM THÌ CÓ LẼ...VÀ CHỈ CÒN BIẾT, SẼ KHÔNG MẮC LỖI VỚI MỘT AI NỮA!..
  9. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống có những trắc trở và có như vậy thì con người mới trở nên hoàn thiện mình hơn nữa . Trong tình yêu cũng như vậy , chúng ta thường mắc phải những sai lầm mà đối tác lại làm khó cho ta , kể cũng là bi đát , với quan điểm của một kẻ từng trải qua thời kì đó tớ chân thành khuyên những tín đồ của thần cupidon đừng nên già néo đứt dây kẻo hối không kịp !
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cười thật tươi và... lướt trên giàn mướp.

Chia sẻ trang này