1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn se làm gì khi người yêu của bạn tham gia vào thế giới ngầm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matbuon37, 25/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn se làm gì khi người yêu của bạn tham gia vào thế giới ngầm?

    Hi
    Chào các bạn.
    Bạn thấy câu hỏi của tôi đặt ra như thế nào? Rất khó trả lời phải không? Nhưng đây lại là chuyện có thật và xảy ra với một người bạn rất thân của tôi.
    Họ yêu nhau hơn 1 năm nhưng H bạn gái tôi không biết rằng người yêu của cô tham gia vào băng nhóm xã hội đen chỉ cho tới khi có người nói cho biết chuyện này.
    Hiện giờ bạn tôi rất hoang mang và không biết phải làm gì.
    nó rất yêu darling của nó và không muốn chia tay nhưng nó lại không thể chấp nhận được sự thật là anh ta đang làm những việc mờ ám. Mâu thuẫn quá phải không?
    Các bạn hãy cho bạn tôi một lờ khuyên đi
    thanks a lot


    vân anh
  2. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa với lửa nếu không đủ sức dập lửa. Muốn vậy chỉ còn cách nhìn rõ khả năng của mình và đám lửa kia thôi !
    Bằng tình yêu có thể giúp bạn mình rời khỏi "vũng bùn" của xã hội. Nhưng khả thi hơn là chỉ một cá nhân là có sự tham gia của nhiều lực lượng tốt đẹp của xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là có lối thoát tươi đẹp cho người bạn "nhuốm đen" kia.
    Và cuối cùng hy vọng rằng đó không phải là anh giai Năm Căn !!!
    [​IMG]
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    đâu phải tham gia vao thế giới ngầm la xấu?? tôi lại thích những con người như vậy đấy. lạ lắm phai ko?? nhưng mà lại là sự thật! tôi nghĩ nếu anh chàng ấy dính líu vào những gì phi pháp bị xã hội lên án thì bạn gái anh ấy nên dùng sức mạnh tình yêu mà vực anh ấy dạy khỏi vũng bùn , còn nếu chảng có gì ghê gớm lắm thi bạn anh ấy nên khuyên nhẹ nhàng anh ấy đừng làm gì xấu xa vậy thôi. hãy vẫn tiếp tục tình yêu của mình nếu bạn thật lòng và ko quên được người ấy! chuc tốt đẹp và may mắn.
  4. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    XIN HOI THE GIOI NGAM THI CO GI LA KHONG TOT,SAO LAI NEN AN NGUOI TA DU VAY,CAC BAN?
    NEU NHU BAN GAI CUA BAN YEU ANH TA THI HAY DUNG TINH YEU CUA MINH MA KEO ANH TA RA KHOI THE GIOI DO.
    CAC BAN CUNG DUNG NGHI RANG THE GIOI NGAM LA KHONG TOT NHE.
  5. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    luc si cu ta bi ta de chet!
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tuyen chien voi lu con trai <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    http://kiss.to/chuvanan
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  6. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    "đâu phải tham gia vao thế giới ngầm la xấu??"
    "XIN HOI THE GIOI NGAM THI CO GI LA KHONG TOT,SAO LAI NEN AN NGUOI TA DU VAY,CAC BAN?"
    "tôi lại thích những con người như vậy đấy"
    Xin trả lời nhanh : thế giới ngầm không phải là thế giới của những chàng thanh niên đẹp trai như Lương Triều Vĩ, Cổ Cự Cơ... ( hay là gì gì đó, tôi không rành phim HK lắm :)) ) vì bất mãn với XH hay là hoàn cảnh éo le ma trở thành những " tướng cuớp đẹp trai lãng mạn u sầu " để cho các bạn gái mơ mộng đâu. Thế giới ngầm có thể là những băng nhóm tội phạm ăn trộm ăn cướp ( có thể sẽ là trộm cướp tài sản mồ hôi nước mắt của chính bố mẹ các bạn ) , buôn bán ma tuý ( có thể anh, em trai của bạn sẽ bị tàn tạ, chết dần vì những viên thuốc màu hồng, chất bột màu trắng đó), là cờ bạc ( dẫn đến sự tan vỡ của những gia đình, những cái chết vì phá sản, những đứa con nheo nhóc), là mại dâm, buôn bán phụ nữ ( chắc bạn không muốn, dù chỉ là nghĩ đến phải ko ?? ), là đâm thuê chém mướn, giết người ( có bạn nào muốn người thân của mình là nạn nhân ko ? )... Đây chỉ là một phần những "công việc", những tội ác của thế giới ngầm thôi. Bạn gái nào thich thế giới ngầm hoặc thich những người thuộc thế giới ngầm xin trả lời câu hỏi : Bạn nghĩ gì khi gia đình bạn ( hoặc một người bạn thân của bạn) bị cướp phá, bố bạn vào các sòng bạc có bảo kê để tiêu sạch gia sản, anh em các bạn thân tàn ma dại vì nghiện hút ma tuý, chị em bạn bị bọn buôn người bắt đưa sang Trung quốc??? Nếu dù là chỉ một trong những điều ấy xảy ra với bạn thì sao ???
    "....nên dùng sức mạnh tình yêu mà vực anh ấy dạy khỏi vũng bùn , còn nếu chảng có gì ghê gớm lắm thi bạn anh ấy nên khuyên nhẹ nhàng anh ấy đừng làm gì xấu xa vậy thôi..."
    "NEU NHU BAN GAI CUA BAN YEU ANH TA THI HAY DUNG TINH YEU CUA MINH MA KEO ANH TA RA KHOI THE GIOI DO."
    Thực tế cuộc sống không giống như các bộ phim lãng mạn dài tập, cũng không giống như những cuốn tiểu thuyết lâm ly kết thúc có hậu, trong đó các bạn gái luôn là những hiệp sỹ dùng tình yêu của mình để cứu vớt những linh hồn lạc lối ( và bao giờ cũng thành công!!!)
    Trong thực tế có thể bạn sẽ chỉ là " Lực sỹ cử tạ bị tạ đè chết " như Alicela nói, hoặc là như một người không biết bơi đi cứu một người cũng không biết bơi nốt, rồi cùng bị nước cuốn trôi. Xin đừng ảo tưởng!!! Nói như bạn Cá vàng : " Đừng đùa với lửa nếu không đủ sức dập lửa".
    Tôi không biết thật cụ thể tình trạng của anh bạn kia, và anh ta là người như thế nào nên khôngbiết khuyên chính xác điều gì. Nhưng chỉ xin nói với các bạn rằng cuộc sống khác xa với những gì ta mơ mộng và tưởng tượng, hãy tự biết giữ gìn bản thân mình, đừng liều lĩnh đi trên con đường mà bản thân mình ko biết nó sẽ dẫn tới đâu.
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  7. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Không phải nói gì nhiều. Có lẽ là các bạn đều hiểu câu trả lời của câu hỏi này. Đúng, nếu không đủ sức dập lửa thì đừng đùa với lửa. Thực ra, cuộc sống không thể có những kết thúc " như trong phim" được. Tôi quen một cô gái, một hôm có anh bạn đùa vui với cô gái ấy, chỉ là đùa theo đúng nghĩa là bạn bè, vậy mà người yêu của cô gái ấy vác dao chém anh bạn tôi ngay. Các bạn cũng hiểu như thế nào là xã hội đen rồi, nó quá xấu xa, khác xa với những gì mà các bạn có thể tưởng tượng được. Giả sử chính các bạn, hay người thân các bạn bị sa vào hoàn cảnh như FriendlyDog nói thì bạn sẽ hiểu nó đáng sợ đến thế nào. Theo tôi, một tình yêu là phải có rung động từ hai phía. Nếu người yêu của cô gái lãng mạn kia yêu cô ấy thật lòng thì tin chắc rằng cậu ta đã không tham gia vào cái băng nhóm ấy. Tôi cho rằng anh ta chẳng có tình yêu. Một con người không có sự đau sót khi nhìn thấy đồng loại bị khó khăn thì con người đó không có tình yêu. Một ví dụ nhỏ, có một người không quen biết với anh ta chẳng may bị tai nạn trên đường, nếu là một người tốt thì anh ta sẵn sàng đưa người đó đến bệnh viện, còn nếu là "xã hội đen" thì anh ta lấy những thứ có giá trị và bỏ đi. Tôi không biết cái từ "xã hội đen" mà một số bạn nhắc tới với sự "hâm mộ" là chỉ loại người nào. Nhưng theo tôi, nói từ xã hội đen thì không đúng, đó là những tên tội phạm. Nhân dân ta đang lên án những băng nhóm tụ tập như thế, vậy mà không ngờ tôi lại gặp trên này những người cho là họ không xấu. Tôi nghĩ rằng các bạn nên xem lại quan niệm của mình. Nếu không, có thể nó sẽ huỷ hoại cả cuộc đời bạn đó.
    Sutumom
  8. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của các bạn nhưng các bạn biết không bạn tôi nó vẫn quyết tâm lấy gã đó đấy thế có tức không chứ tôi phải làm sao để thuyết phục nó đây
    vân anh
  9. FriendlyDog

    FriendlyDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Xin hãy làm 3 bước sau :
    Bước 1: Copy những bài trả lời của FriendlyDog, Cá vàng, Sutumom đưa cho bạn ấy xem, cộng với sự thuyết phục của chính bạn, có thể sưu tập thêm nhiều bài viết về tội phạm trên các báo công an, nhất là về tội ác và kết cục của những kẻ phạm tội.
    Bước 2: Nếu không co hiệu quả thì tìm cách thông báo cho bố mẹ, gia đình bạn ấy để họ xem xét giải quyết.
    Bước 3: Nếu cả 2 bước trên ko có hiệu quả , cô bạn ấy vẫn cứ đi theo anh chàng kia, bất chấp việc hắn ta là một tên tội phạm, thì việc còn lại cho bạn là chịu khó lên chùa vào những ngày rằm hay mồng một để cầu mong cho bạn của bạn tránh được càng nhiều tai hoạ càng tốt ( ko thể tránh hết được đâu, chỉ mong giảm được chừng nào hay chừng đó thôi )
    Best Regards
    Hãy tìm, sẽ gặp. Hãy gõ, cửa sẽ mở. Hãy xin, sẽ được cho
  10. Blue_Prince

    Blue_Prince Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Toi that long khuyen voi ban the nay
    Ban ko the lam gi duoc ngoai cau chuc cho ban cua ban se gap may man trong tuong lai dau.
    Tai vi khi yeu roi thi se mu quang ma tinh yeu thi no bat chap tat ca de xay ra, toi ko tin rang ban co the tim duoc 1 li do nao de lam ban ban chia tay voi anh kia ngoai ban do tu nguyen chia tay. CHuyen tinh yeu ko bat ep duoc dau.
    Toi cung cam thay lo cho ban cua ban lam, toi chuc nguoi do luon gap may man va ban se tim ra duoc 1 cach giai quyet nao tot cho ca 2 phia de ban bot lo buon.

    Blue_Prince

Chia sẻ trang này