1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì khi nhận được lương lần đầu tiên ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi smap, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smap

    smap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi người 1 kiểu nhỉ ? nhưng khi tiêu đồng tiền mình làm ra thấy nó quý hơn hẳn nhỉ? mà nói về viện trợ thì mình bị cắt viện trợ từ hồi học cấp 3 cơ, từ năm học lớp 11 là đã không xin tiền đi choi chỉ xin tiền học.(nhưng lâu lâu mẹ vẫn cho tiền sửa xe đạp,vào cỡ tiền sửa xe máy hiii, nhưng không hề xin nha, tự mẹ đưa. mà đưa thì nhận) còn bây giờ thì hoàn toàn không xin tiền nữa vì thấy mỗi lần xin tiền là thấy mình thất bại trong việc tự quản lý mình rồi hiiiiiii
  2. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà đi làm, tháng lương đầu tiên mình sẽ mua quà cho mọi người. Xem nào...trời, ngót nghét cũng 5, 6 người, quà cho cả mình là 7 hi hi...Sau đó thì để dành tiền mua vé về nhà.
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tháng lương đầu tiên của mình đã được tụi bạn dùng để nhậu nhẹt từ trước kỳ nhận lương đến... nửa tháng
  4. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Rủ mấy ông bạn "vàng" đi ăn thịt chó là hay nhất ...
    Nhớ HN quá ... thèm nhậu lắm rồi đấy
    Nhớ vợ thuơng con thèm thịt chó ....
    Vợ thì chưa có , chó chưa nuôi ...
  5. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hic hic sao giống mình thế....tháng đầu tiên fải cong lưng ra trả hết nợ nần...ko mua được gì cho ai và bản thân mình...
  6. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy bồ vào đây.... đã bán được SIM chưa...
    Đúng là phong hóa suy đồi.... tiêu xài cho lắm vào rồi đi trả nợ...
    Nói chung ở đây vẫn toàn dân ăn bám... gọi là có chút lương lậu cho có hương có hoa thôi... đáng gì đâu... phải ko nào....
  7. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Haha..banka nhớ dai wá vậy...cảm ơn bán được rồi.....
    Tiêu xài gì đâu mà nhiều....toàn cho bạn bè lúc khó khăn hoạn nạn vay mượn là chính..rồi chúng nó xù..fải trả thôi..bạn bè thế đấy...có dại một lần mới tỉnh ra được à Banka...anyway...still alive ha?? j/k
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he, yeah, Im still alive, honey!!! But I miss u very much !!!
    Btw, how is ur Chinese guy !!! ... R u still stupiddd??? Vietnamese guys could be also exellent, i.e me !!!! Why dont u reconsider this problem ???
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    mời người bạn thân nhất đi ăn
    mua quà cho mẹ
    nếu còn thừa, cho mình chạy vào shop mua quần/áo mới
    ^_^
  10. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Làm gì à? Mua cho thằng bạn thân cái áo coi như trả nợ
    Số còn lại cống nạp cho Mẹ để còn được đi chơi.

Chia sẻ trang này