1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi sinh nhật mà không có bạn bè và người thân?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1byte, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! Cũng sắp đến SN tớ rồi, tất nhiên là cũng phải SN một mình rồi, nhưng ma chắc chắn sẽ nhận được quà SN của bố mẹ, của bạn bè,... Chắc chắn không buồn, chỉ tiếc là sao mình già đi nhanh thế!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic hic Hôm nay đi học về , tự dưng thấy gói quà trước cửa. Ngồi bóc ra , hoá ra quà sinh nhật của ba mẹ gửi sang, thế là có quà trước 2 tuần. hic hic Cầm tấm thiếp trên tay mà gà con khóc tu tu Nhớ nhà quá huhuhuhuhuhu
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời! Gà con sướng quá nhỉ! Chúc mừng SN gà con nhé!
    À! Gà con cho tớ hỏi, bên chỗ bạn có Jackson Shop, chuyên bán đàn Guitar điện của hãng Jackson không vậy??? Tớ đang muốn mua một cây mà không biết làm cách nào để mua cả. Hic! Chán quá!
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy !
    Có những người như các bạn còn hạnh phúc chán .
    Còn tôi thì có nhưng điều cò khó nói hơn cơ . Vì SN bạn gái tôi sau tôi sau tôi 1 ngày nhưng hôm tôi về quê để SN cô ấy xong thì chúng tôi quyết đinh ... chia tay !
    Ha ha ha !!!
    Hu hu hu !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. 1byte

    1byte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tui bận quá không có thời gian vào đây nữa. Thật là bất ngờ, nhiều bạn cũng đã ở trong hoàn cảnh như tôi. Có lẽ hôm sinh nhật tui sẽ log vào đây. Gà con thật may mắn. Chúc mừng sinh nhật gà con, có lẽ bạn là một con gà may mắn nhất trong những con gà cô đơn.
    1byte
  6. blue_yellow

    blue_yellow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật à, dần quên đi ... Ở nhà bàn bè sẽ đến, sẽ làm 1 bữa để hành hạ mình..nhưng mà... thôi đi.. thực tế là thực tế mà. Không có hoa vì hoa quá đắt, mà tôi cũng chả muốn ai tốn tiền cho mấy thứ đó. Chẳng có quà vì sinh viên dĩ nhiên là nghèo, sinh viên xa mẹ lại càng hoàn cảnh, tôi cũng đâu cần... nhưng cả bạn bè nữa, cái tôi muốn, cái tôi cần đó, nhưng... Năm ngoái có tồ chức, nhưng sao cư gượng gạo thế nào í, xót xa thôi đành để trong lòng.... Năm nay còn tan đàn xẻ nghé cả, ai cũng có những cái bận rộn, Buồn hơn, sinh nhật mình lại đúng lúc vacation, bà con lục tục kéo về nược, mình bơ vơ.. nhìn theo....

    Có lẽ năm nay sẽ trốn ở đâu đó, hơạc lang thang ngòai đưòng tự chúc mừng mình, chẳng muốn hi vọng lắm để thất vọng ... kekkeke,,, Định làm theo Metallica nhưng bia thì siêu đắt
    HEhhe, uỷ mị we'
    Be not afraid of growing slowly. Be afraid of standing still
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    SN của mình thì còn lâu lắm, mình rất thích SN, nhưng cũng rất sợ nó, năm ngoái gần tới ngày SN thì mình chia tay với bạn trai. Rồi sau đó lại biết tin đậu đh , không biết đó có phải là quà sn an ủi không nửa, nhưng cũng thật buồn cười, có lẽ đó là sn lạ đời nhất đối với mình.
  8. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TOI se tu thuong cho minh mot mon qua nao do that dat ....that xin ....hihihi
  9. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật một mình ???
    Tôi sẽ kiếm một góc riêng thật lặng lẽ cho mình,sẽ nghe bài "Sinh nhật đen " của Phú Quang hoặc sẽ nghe Rock... Tự mình chúc mình một tuổi mới, làm vài ly chẳng hạn,như tôi đã từng .............
    Có còn gì buồn hơn,nhưng cũng có gì hay hơn khi được lặng lẽ nhìn lại mình ?
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  10. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật à, nghi lại cũng thấy buồn. O h đêm ngày sinh nhật, tôi lén đi hái trộm hoa rồi về tự cắm cho mình 1 bình. Ðã dự định là sẽ đi chợ và nấu một bữa thật đặc biệt rồi mời mấy người bạn thân đến, nhưng hỡi ôi, đau bụng gần chết. Cả ngày nằm rên ư ử trên giường, cô đơn lạnh lẽo một mình. huhu, hichic,

    VTV

Chia sẻ trang này