1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN SẼ LÀM GÌ KHI THẤT BẠI???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Latdatvn, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    BẠN SẼ LÀM GÌ KHI THẤT BẠI???

    Cuộc sống, đôi khi không như chúng ta tưởng.
    Nhiều lúc bạn gặp thất bại. Nhiều lúc bạn vấp ngã, rất đau. Có những lúc bạn tưởng bạn không đứng dậy nổi.
    Bạn sẽ làm gì? Bạn nghĩ gì? Đã có lúc nào bạn cảm thấy cuộc đời thật kinh khủng không?
    Nhiều lúc tôi thất bại. Nhiều lúc tôi trách phạt cuộc đời, tại sao lại tàn nhẫn với tôi thế.
    Nhưng rồi tôi cũng đứng dậy được. Đứng dậy để làm lại từ đầu.
    Cũng có lúc cảm thấy không gượng được.

    Bạn thường làm gì? Điều gì nâng đỡ bạn nhất mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại?


    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, bác là Lật đật, ngã rồi lại đứng dậy mà vẫn cười toe toét! Chứ em là người, mà lại là người không được thông minh. Hễ thất bại đau đớn là em lôi bản thân ra sỉ vả! Cái gì cũng quy lại là do lỗi của mình! Mà đã do lỗi của mình thì đấy là tại mình dốt, mình kém. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Thế nên chỉ còn cách là rút kinh nghiệm đau xương rồi lần sau tránh ra thôi!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mama mình cũng gọi mình là lật đật cũng là muốn phải biết phủi bẹt bẹt cái mông để đứng dậy sau khi vấp ngã.
    đau, lắm khi cũng phụng phịu nhưng cần phải thế, vẫn phải thế. Cần phải có nỗ lực của bản thân hơn,cần phải can đảm hơn ,quyết đoán hơn, phát huy được thế mạnh của mình ,dẻo dai hơn và tự tin hơn.
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần gà con muốn từ bỏ tất cả, cuộc đời sao lại mang nhiều thất bại đến cho mình thế không biết. Có ai biết được đâu chữ ngờ ở đời. Nó mang đến cho chúng ta những tia hy vọng để rồi lại cướp đi những hy vọng đó khổi bàn tay của mình. Thất vọng thì nhiều nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào như tiên đâu. Những lúc đó, gà con hay nghĩ đến công loa dạy dỗ của cha me chúng ta, những người thân vô cùng tin tưởng vào gà con, những ước mơ, dự định tương lai của gà con...... Tất cả những điều đó , gà con không từ bỏ được.... Và nó đã giúp gà con đứng dậy được khi thất bại. Don't give up on what you're waiting for!!!!!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ như Gà_Con cả - "từ bỏ tất cả" - theo tớ như vậy là rất tiêu cực và ích kỷ. Mỗi lần vấp ngã tớ suy nghĩ đơn giản hơn nhiều: ngã thì phải đứng dậy, chứ nằm đó ăn vạ chẳng đuợc ích lợi gì.
  6. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần thất bại, tôi thường có hai câu để tự an ủi mình:
    1. Xét cho cùng, mai là một ngày mới.
    Câu này là từ "cuốn theo chiều gió"
    2. Nhờ ngược gió mà cánh diều bay lên.
    Câu này tôi đọc được ở một tờ báo nào đó và thấy rất tâm đắc.
    Nếu người khác ko làm mình vui thì tự mình an ủi mình vậy, đúng không????
    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dù thật lệ rơi....lòng không buồn mấy......
    Giật mình tỉnh ra...Ô! Nắng lên rồi!!!
    Chuyện gì qua thì cho qua luôn đi...quá khứ là lịch sử...Chẳng ai sống bằng lịch sử bao giờ cả....Ngày đang đến tức là ngày cũng sắp qua...đừng 'waste ur time,ok'!!!!
    Sign your name across my heart!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ngã rồi thì fủi quần đứng dậy,vết nhơ còn đó nhưng mà về cố gắng giặt sạch nó đi,hi`...thía là coi như xong một việc,nhưng việc đó sau này lại càng cần fải cố gắng....kiên nhẫn....
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Những cái đó cần sức lực của tuổi trẻ. Khi người ta đã hết sức thì ngã rồi là không đứng dậy nổi nữa.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thiệt nhá , có cách nào help người ta đứng dậy khi có vẻ như người ta đã kiệt sức rồi hay không ??? Hay chỉ có bản thân họ tự gượng đứng lên vậy hả Larra ( Đây là box CS # box NNTĐ đâu đó )
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này