1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN SẼ LÀM GÌ KHI THẤT BẠI???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Latdatvn, 17/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy chưa đủ sức đứng dậy thì hãy cho phép mình ngồi nghỉ lâu hơn 1 chút để mà nghĩ lại vì sao mình ngã. Cái chính ko fải là ngồi đó mà than thân trách fận..tìm ra nhược điểm của mình ,biết tại sao mình ngã , rồi để lần sau ko cho fép mình lặp lại sai lầm ấy ,đi nhầm con đường ấy thêm 1 lần nữa.
  2. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime]Đâu có ai muốn bị ngã đâu! nhưng bất ngờ thì đỡ làm sao?[/font=.VnTime]
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này nói lí thuyết thì hay lắm , chứ thử ngã 1 lần coi lại chả u một cục ra đấy hehe Nhưng có ngã thì mới có trưởng thành .Điều tất yếu của cuộc sống !
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  4. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chán đời ư?
    Không có gì hơn là đi ngủ cho xong chuyện. Mọi chuyện chỉ có thể tính tiếp khi không chán đời thôi.
    Thất bại là mẹ của thành công
  5. ocean_blue

    ocean_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Text
    .......
    Ở đời đừng cầu không khó khăn
    Vì không khó khăn thì kiêu sa dễ nổi dậy
    .................
    Làm việc đừng mong dễ thành
    Vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo
    ............
    Nếu va chạm "mềm " thì tôi sẽ phải xoa bóp thế nào ?còn va chạm " cứng " tôi sẽ phải mua thuốc gì để chữa trị .Đó mới là vấn đề tôi quan tâm .Sống ở đời không vấp ngã hay thất bại đôi lần mới là chuyện lạ chứ chả tránh được đâu . Thất bại do chủ quan hay khách quan đem tới thì cũng phải đứng lên mà đi tiếp ,nếu cứ nằm đó thì người đời sẽ dẫm vào cái mẹt của mình mất ...Ôi ....thế thì nhục lắm ........

    Dù đục trong con sông vẫn chảy
    Dù cao thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người độc thân kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những gì rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo
    Nhưng ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ôm ấp cho hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Đâu chỉ giành cho một riêng ai
    ...............


  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Nỗ lực để đi tới thành công với tất cả những gì học được sau thất bại này.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau [/blue][/size=8]
  7. ocean_blue

    ocean_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không ai muốn nói về thất bại của mình à? Đứng dậy rồi cũng phải ngó trước nhìn sau mà đi chứ .Cái chân thoăn thoắt , cái đầu nghênh nghênh thế thì không vấp phải đá cũng quàng phải dây chuyền mà chết thôi!
    cac bac cho em y kien de em con biet duong ma loibiet loi ma lan
  8. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chả ai muốn thất bại vì thất bại thì đau đớn kinh khủng, kèm với nó là bao hoài bão hy vọng bị đổ vỡ, là sự xấu hổ với bạn bè, với mọi người xung quanh, là sự nghi ngờ vào bản thân, là sự thất vọng với chính mình nhất là khi đấy là những sai lầm đưọc lặp đi lặp lại.
    Có những lúc thất bại thấy suy sụp, thấy không tin tưởng vào ai nữa, vào bản thân nữa nhưng thất bại là thất bại, phải bước qua nó mà sống. Chỉ cần tự nhủ phía trước là thành công, chẳng qua thất bại chỉ là môt mặt trái của thành công mà thôi. Khi thất bại thì chỗ dựa tốt nhất là người thân của bạn, là những điểu mà bạn yêu quí, là người yêu của bạn.
    Có trường hợp còn khốn khổ hơn nữa khi mà thất bại về đủ mọi mặt đến gõ cửa, khi mà bạn vừa chia tay người yêu ngày hôm qua và ngày hôm nay lại có một thất bại trong việc học tập hay trong cuộc sống của bạn. Khi mà bạn khóc hết nước mắt và suy sụp hoàn toàn, khi mà bạn mất tất cả... Chỉ có điều bạn đừng đánh mất hy vọng. Khi bạn khóc chán và những giọt nước mắt đã khô thì bạn lại đứng dậy bước tiếp. Xét cho cùng cần phải làm quen với thất bại và học cách đứng lên. Nhất định thành công và hạnh phúc sẽ đến. Một người đã biết thất bại là gì sẽ là một người thận trọng và biết trân trọng những giá trị đã có trong cuộc sống, không thất bại sao bạn biết mình là ai???
    19 và sẽ đứng lên từ những thất bại kể cả khi nothing to lose!!!
    nothing lasts forever even the cold november rain
  9. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy,phủi mông bẹt bẹt roai` đi tiếp..hehehe..
  10. bong_hong_trang

    bong_hong_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    TextText
    hoa ko ra quả!
    bởi hoa muốn mãi đẹp
    nhưng hoa ơi!biết ko?
    đã đến lúc tàn!
    c@

Chia sẻ trang này