1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN SẼ LÀM GÌ KHI THẤT BẠI???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Latdatvn, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Latdatvn

    Latdatvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ vấp ngã
    Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ ?
    Lần đầu tiên chập chững bước đi, bạn đã bị ngã ?
    Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối phải không?
    Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng banh không?
    Không sao đâu, vì?
    Walt Disney từng bị tờ báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông cũng nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi sáng tạo nên Disneyland.
    Lúc còn học phổ thông, Louis Paster chỉ là một học sinh trung bình.Về môn hoá, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp.
    Lev Tolstoy, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng ?oChiến tranh và hoà bình? bị đình chỉ học đại học vì ?ovừa không có khả năng, vừa thiếu ý chí học tập?.
    Henry Ford thất bại và cháy túi tới năm lần trước khi thành công.
    Ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso bị thầy giáo cho là thiếu chất giọng và không thể nào hát được.
    Vậy, xin bạn chớ lo sợ thất bại. Điều đáng sợ hơn là bạn đã bỏ qua nhiều cơ hội chỉ vì không cố gắng hết mình.

    Lật Đật hay ngã nhưng không hay khóc nhè
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    hát một lô một lốc bài hát , rồi vui vẽ lại và tiếp tục sống
    hì hì hì
  3. anhcva

    anhcva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thất bại như một con dao 2 lưỡi, đối với những người có thể vượt qua được nó thì thất bại sẽ là bài học để giúp bạn thành công, còn ngược lại nó sẽ như 1 liều thuốc độc dần dần giết chết ý chí của con người. Trong cuộc sống chúng ta không thể tránh khỏi thất bại, vì vậy chỉ còn cách cố đứng lên mà thôi.
    I wanna see you smile!!!

  4. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    - Người thất bại là ai?
    --> Là Ta.
    - Ai khiến ta thất bại?
    -->Nghĩ đi nghĩ lại thì đầu tiên hay cuối cùng cũng là Ta chứ là ai nữa.
    - Vậy cái gì khiến ta thất bại?
    --> Hỏng việc? -> Lỗi tại ta ngu ngốc.
    --> Bị lừa? -> Lỗi tại ta dại dột.
    --> Bất lực? -> Lỗi tại ta không cố gắng.
    --> ........ -> Lỗi tại ta...........
    - Vậy ta nghĩ thế nào?
    --> Đổ lỗi cho người khác? -> Thất bại thêm một lần nữa.
    --> Tự oán trách bản thân? -> Chui vào ngõ tối, lại còn là ngõ cụt nữa.
    - Cuối cùng Ta làm thế nào?
    --> Chống đối, trả thù? -> Tiêu cực
    --> Buông xuôi? -> Nhu nhược, tầm thường.
    Không ai sống mà không ngã! Nhưng không phải ai sau khi ngã cũng biết đứng dậy. Và không phải ai cũng biết đứng dậy đúng cách.
    Hối hận, nhận ra lỗi lầm - tự kiểm và tự trách bản thân, điều đó cũng đúng và cần thiết. Nhưng kiểm rồi, trách rồi, tiếp tục thế nào đó mới là điều quan trọng.
    Không xem nhẹ nhưng cũng không nên quá coi trọng phần lỗi của mình. Nhưng tốt hơn là nên tỉnh táo, sáng suốt và khách quan, nhìn lại thất bại ấy, phân tích cái sai cái đúng, để lần sau rút kinh nghiệm. Không hối tiếc mà hãy coi đó là bài học. Và cảm ơn những lần thất bại ấy, hãy coi đó là món quà Chúa ban, giúp bạn vững vàng hơn trong cuộc sống còn dài trước mắt. Hãy thêm những vị cay và đắng vào trong khẩu phần ăn của bạn.
    Có vấp ngã mới biết phải cẩn thận.
    Con người có đôi mắt ở phía trước là để nhìn về tương lai. Có cái đầu ở phía trên để suy xét cho kỹ. Mọi việc trước nhất đều qua sự xử lý của trí não. Cái đó gọi là Lý trí. Một trí não vững bền thì trái tim cũng sẽ thêm phần khoẻ mạnh!
    Each of us has our own 2 windows..
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ngay khi tôi cảm thấy thất bại việc đầu tiên tôi đã nghĩ ngay la ngai mai mình sẻ làm lại tu đầu và chắc chắn mình sẽ làm được .Chuyện thất bại phải được quên ngay , he he luôn luôn cố gắng o mức cao nhất để nếu co ngã thì mình cũng không thấp lắm
    Yêu rất nhiều mà chả đuợc bao nhiêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là cảm giác thất vọng. Muốn ở một mình. Không muốn ai hỏi về điều mình đang phải trải qua. Sau đó là muốn khóc. Khóc xong sẽ tự hỏi mình cái thất bại ấy do mình hay do ai. Do mình thì í ẹ... hơi bùn tí tẹo thui. Mình làm mình chịu mà. Điều này nói thì dễ đấy nhưng thực hiện thì hông dễ tẹo nào đâu. Trong quá trình ăn năn như thế sẽ cố viện lý do này nọ, ngoại cảnh này nọ nhằm làm mình không thất vọng nữa. Sau tất cả thì sẽ cười một cái thật tươi, rồi wên những gì đã xảy ra. Vì túm lại cứ nghĩ về nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì, mà lại còn tổn hại đến "long thể". Chuyện gì đã qua cho qua.
    IF TOMORROW NEVER COME, THINK ABT WHAT HAVE HAPPENED. IT IS NOT TOO LATE TO DO
    STILL LOVING YOU
  7. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    "That bai la me thanh cong"
    Khi ban that bai,ban co the khoc,co the buon nhung quan trong la khong duoc cay cu' va khong duoc de su that bai danh guc minh.Ban co nho cau noi cua ong gia o cuoi chuyen "Ong gia va bien ca" cua Ernest Hemingway khong:"Con nguoi co the bi thua nhung khong the bi ha guc"(day la minh dich ra the khong biet co dung khong vi minh doc chuyen day bang tieng nuoc ngoai chu khong phai tieng Viet Nam).Hay dung day va di tiep!Hay rut kinh nghiem tu lan that bai cua minh de tranh cho nhung lan sau khong mac phai."Moi lan nga la mot lan bot dai" ma ban!
    Co mot cau noi cua mot nguoi quen ma minh rat thich va tu lay lam quan diem song cho minh.Bac ay bao minh :"Hay cu*' di,roi se den"
    Doa hoa vo thuong
  8. Moony

    Moony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm, tự an ủi lần sau sẽ khá hơn, đơn giản vậy thôi!

    Cuộc đời mới đẹp làm sao!

  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Ai chiến thắng mà không hề chiến bại ?
    Ai lên khôn mà chẳng dại đôi lần !
    Mỗi một lần vấp ngã là một lần đứng vững, nhưng không có nghĩa là ta phải chấp nhận nó như một điều tất yếu, mà ta phải hạn chế nó một cách tối đa. Trước khi làm một cái việc gì đó, ta cần phải tính toán kỹ càng, dự đoán những rủi ro có thể xảy ra ( tất nhiên là không thể là 100% được ) nếu nhỡ có thât bại ta cũng không bị sốc và có thể có phương án khắc phục
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !

Chia sẻ trang này