1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi thấy mình cô đơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhhuong138, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormoffire

    stormoffire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Lên ttvn, vao blog, chat , nghe nhạc, nếu vẫn thấy cô đơn thì đi ngủ.
  2. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ tự mỉm cười với tớ, nghĩ rằng chẳng fải mình mình cô đơn :D hờ hờ (mất 10s)
    Sau đấy thì kéo 1 đứa bạn hoặc 1 lũ đi chơi :D chả có time mà buồn ý chứ
  3. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    xem phim thoai, trừ pjhim HQ xến, trừ phim VN dở hơi, thường là phim hài , vui ngay ấy mà, đời kòn dài chưa chi đã cô đơn, chán chết
  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Tui cafe một mình 2 năm nay roài, học thức và kinh tế, cả vẻ bên ngoài cũng có đến nỗi nào đâu
    Mãi nó quen bây giờ nghiện Cafe nhưng là cafe một mình cơ
  5. DuyAnh126

    DuyAnh126 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sẽ làm gì khi cô đơn. Nhưng khi cô đơn nhất là thiếu người sẻ chia => tìm người sẻ chia vậy!
  6. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    từ khi xa mẹ thì thường xuyên bị cô đơn và buồn đến rất buồn, cực buồn nên dù không muốn cũng phải quen với nỗi buồn và sự cô đơn
    Lúc đấy thích ngắm trời, ngắm đất, ngắm cây cối, hoa lá và cố gắng mỉm cười nhưng nhiều lần bị người đi đường tưởng có vấn đề, vì mới trông như "k còn có ngày mai" lại tươi " gần như hoa" được
  7. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cô đơn nè! Thank u nha!
    ( Có người tặng tội chi mà hổng lấy hehehehe )
  8. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay làm như vậy, tìm đến đứa bạn thân nhất mong có nó ở bên nhưng hôm đó khi mình gọi điện cho nó thì nó lại đang ở bên người yêu khiến mình kô thể mờ miệng bảo nó rằng mình đang rất buồn (mình gọi điện thoại) .Lúc đấy gần như mình muốn khóc to lên mà kô thể chỉ bảo nó kô có gì rồi cúp máy . Bạn bảo tự mình vượt wa sẽ trở lên mạnh mẽ hơn nhưng sự mạnh mẽ đó có cái giá phải trả rất đắt là nỗi đau và sự cô đơn trống trải ngày hôm đó sẽ còn lại vĩnh viễn trong tim kô bao giờ mất đi. Bây giờ có thể bạn wên nó nhưng đến một lúc kô ngờ nhất nó sẽ quay trở lại và làm bạn đau đớn hơn nhiều. Nhân lúc có thể tốt nhất là có người bên cạnh. Ước gì mình cũng có thể khóc lúc muốn khóc và kô phải cười khi ... mà thôi mình lại đa cảm rùi đừng để tâm nha!
    Hãy hát lên khi bạn còn có thể ![r10)]
  9. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    kô phải đâu chỉ là hôm đó mình gặp wá nhìu chuyện đau lòng khiến mình kô thể chịu nổi thôi
  10. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi mình cũng vừa đi đường vừa hát một mình chắc người đi đường cũng tưởng mình có vấn đề hihì....

Chia sẻ trang này