1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi thấy mình cô đơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhhuong138, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có những khi làm gì cũng k hết cô đơn
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thường hay có cảm giác như thế,đôi khi buồn mà ko hiểu vì sao,đôi khi cảm thấy rất sợ hãi mà ko hiểu lí do ( liệu có phải tớ bị bệnh ko nhỉ ) và có nhiều lúc thì ức chế đến mức chẳng làm đc việc j,cũng chẳng khóc đc,chỉ muốn hét lên thật to thôi
  3. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nhìu lúc cảm thấy như vậy người cứ đờ ra cứ như mình đang ở một nơi xa xôi nào đó tách hẳm hiện thực
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Buồn ah ! Tớ thì ...
    1. Lên phòng bật nhạc thật to, to hết cỡ. Hàng xóm có phàn nàn thì nghe qua phone, nghe đến nhức đầu muốn đi ngủ thì thôi.
    2. Đi đá bóng, hoặc tập thật nặng cho đến khi mệt, hoặc tập skill với mấy thằng trong đội.
    Đâu phải ai cũng có thể chia sẻ được. Đâu phải ai cũng có thời gian. Khi cảm thấy alone có thể sẽ hào phóng mời 1 ai đó vào nhưng vẫn chỉ là ngộ nhận ...
    Đi tiếp con đường đã chọn ...
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    em thì những lúc buồn thik nghe nhạc trịnh
  6. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Trịnh lại thấy lòng càng buồn hơn bạn à
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0

    1. Lên phòng bật nhạc thật to, to hết cỡ. Hàng xóm có phàn nàn thì nghe qua phone, nghe đến nhức đầu muốn đi ngủ thì thôi.
    2. Đi đá bóng, hoặc tập thật nặng cho đến khi mệt, hoặc tập skill với mấy thằng trong đội.
    Đâu phải ai cũng có thể chia sẻ được. Đâu phải ai cũng có thời gian. Khi cảm thấy alone có thể sẽ hào phóng mời 1 ai đó vào nhưng vẫn chỉ là ngộ nhận ...
    [/quote] em thì những lúc buồn thik nghe nhạc trịnh
    [/quote]
    Nghe nhạc Trịnh lại thấy lòng càng buồn hơn bạn à
    [/quote] uh ,nhưng với tớ khi nghe nhạc trịnh thì thấy lòng bình yên lắm
  8. tsukushi3006

    tsukushi3006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bài hát yêu thích, nếu khóc dc thì tốt quá.
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn với cả bố mẹ và những người mà mình đã tưởng chừng rất yêu quí...chắc chỉ có đi thật xa hoặc giải thoát bằng thuốc ngủ !!!
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Người sung sướng hay có những suy nghĩ tiêu cực, tìm tìm vui bằng cách chia sẻ sự sung sứơng với những người bất hạnh đi nhé.

Chia sẻ trang này