1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi thấy mình cô đơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhhuong138, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Oạch ngày xưa tớ cũng như bạn nhưng jờ cuộc sống khác hihi ngày xưa chả bao jờ tớ có ý nghĩ vậy ..........bên ta còn bạn bè cơ mà , buồn hay bế tắc cứ rủ bạn bè đi chơi , buôn chuyện là lại cười phớ lớ ý mà , chúc bạn vui vẻ
    Được motngaymoinanglen sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 17/12/2007
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy mình cô đơn, tớ sẽ rủ cháu tớ đi chơi. Cho nó đi thú nhún, hoặc 2 cô cháu đi mua một cái rì đóa mà nó thick.
    Gặp trẻ con, mình sẽ thấy cuộc sống còn nhiều điêù thú vị,
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Khóc thật nhiều,cho cô đơn trôi theo nước mắt,rủi chùm chăn đi ngủ.Ngủ dậy là lại thấy sí sớn ngay í mà (khóc nhiều,mỏi mắt,cay mắt,dễ ngủ).
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng có tâm trạng và suy nghĩ y hệt thế này
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Thế giải quyết thế nào?
    Nói cho mọi người bít đi chứ!
  6. trym131

    trym131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ra đường đi các bác, hòa chung vào mọi người sẽ đỡ cô đơn hơn! Không thì cứ đi chơi với bạn bè, tụ tập linh tinh, đến thăm người này người nọ...
    Cố đừng để mình phải suy nghĩ nhiều về cô đơn nữa, sẽ bớt cô đơn ngay!
  7. codontiengsong

    codontiengsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đi xa .. or quan tâm tới họ - bạn chọn hai cách này thôi
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chết đi sống lại mấy lần là hết ngay í mà
  9. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Manager vừa trộn lẫn thóc vào gạo. Đang ngồi nhặt thóc một mình. Bụt ơi hiện lên nhặt hộ con, để con đi chơi. Chán chả buồn làm PA nữa. Hic Hic Hic ...
  10. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình cũng hay buồn nhưng như thế thì quá bi quan rồi. Chắc cậu cũng gặp nhìu khó khăn lắm nhỉ? Hãy cố gắng vượt wa nhé!

Chia sẻ trang này