1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì khi thấy mình cô đơn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinhhuong138, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn thì đi ngủ.Không ngủ được thì nghe nhạc và nghĩ lung tung.Nghĩ nhìu quá sẽ bùn ngủ ngay mà
  2. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình sợ nhất là cảm giác cô đơn,nhưng nếu ko may mình cảm thấy như thế thì mình sẽ xem tivi,nói chuyện với mẹ,hay kiếm gì đó bỏ miệng cho wên đi
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    đang thấy buồn buồn đây, 1 là ol nhìn cái list Ym đầy nick sáng mà k có mấy ng mình thích chat cùng. 2 là buồn ngủ quá đi mất.
    Còn cô đơn thì quen rồi, vẫn vậy mà.
  4. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Những người hay online là những người cô đơn nhất, cô đơn thì chẳng biết làm gì để cảm thấy vui vẻ hơn cả.
    online cũng nhàm
    spam cũng chán
    đọc tin cũng buồn
    nhìn mãi cái nick của mình cũng bực
    ngủ cũng chẳng xong
    chỉ khổ cái là hay nghĩ linh tinh
    đầu óc lại quay cuồng
    u mê
    lại càng chán
    một vòng luẩn quẩn.
    Làm gì để cho bớt chán, bớt cô đơn đi nhỉ.
    Cái mình cần thì lại không thể có, cái mình chả cần thì nó lại làm khổ mình. Chung quy là khổ. Rồi lại cô đơn.
    Lại ôm lấy cái máy.
    Lại TTVN.
    Buồn vãi ra.
  5. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lúc này chỉ hi vọng nc với 1 ng để mất đi cảm giác này...nhưng hi vọng thì có bao giờ thành sự thật....
    Thế là lại nghe nhạc...khóc...mà việc quái gì fải khóc khi mà họ sẽ ko biết đc họ quan trọng như thế nào với mình?
    Ko dám khóc to.......mẹ sẽ biết... mình sợ làm mẹ lo lắng.....
    Ngủ thôi
    Chìm vào giấc ngủ mộng mị chập chờn
  6. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Hãy học cách bình thảm trước mọi việc
    Việc thứ 1: hốt phân chó chẳng hạn. Này các bạn đừng nghĩ đó là việc vớ vẩn nhé. Nếu như bình thường thì tôi sẽ tìm cái chổi phang cho con chó 1 trận nên thân sau đó đi dọn. Giờ tôi bỏ bớt công đoạn phang cho nó 1 trận nên thân mà đi thẳng vào việc dọn dẹp. Vừa hót vừa phải cười nữa cơ.
    Việc thứ 2: tôi cực kỳ ghét trẻ con khóc. Nếu nó mà khóc quá lâu tôi sẽ nghĩ đến việc cho quả chanh vào mồm nó và dán băng dính lại nhưng hôm nọ xem có đứa chết. Hoảng quá không dám nghĩ đến việc này nữa. Dỗ cho nó im vậy. Khi dỗ trẻ con cho nó im mồm đi thì tôi lại thấy 1 cảm giác khá đặc biệt, đứa trẻ con không dễ ghét như mình nghĩ và thấy bình yên hơn 1 chút.
    Việc thứ 3: Dù nhân viên có làm sai cũng không được cáu hay phát khùng lên. Sai đâu sửa đấy. Sửa không được thì nghỉ việc. Thế thôi.
    Việc thứ 4: Dù khách hàng có chửi bới thậm tệ hay chê trách mình thì cũng lắng nghe và cầu mong họ đừng có đòi tiền lại. Vì tiêu hết rồi còn đâu
    Việc thứ 5: Chủ nợ nói có khó nghe đến đâu thì cũng im lặng và khất lần. Đằng nào cũng sai rồi. Sai rồi thì im và xin lỗi nhé.
    Việc thứ 6: Đối với con nợ, không được nặng lời chửi bới. Nó cú lên nó xù thì thôi rồi, Tiền ơi sao đi mã i
    Việc thứ 7: là tôi sẽ phải tập làm các việc 3,4,5 . Còn các chuyện kia giờ là chuyện thường rồi. Rồi dần dần tôi cũng có được sự bình thản trước mọi việc thôi

    Lời khuyên của thằng bạn
  7. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân tớ:
    Làm Việc, Làm Việc, và Làm Việc.
    Nếu không có việc gì làm thì: Học và học, học thì tập trung vào, suy nghĩ căng thẳng vào...
    Chán học thì Tập thể dục, tập thật mệt vào, xong rồi thì chỉ có nước lăn ra ngủ thôi.
    Khi cô đơn thì tuyệt đối không nghe ba cái thứ nhạc Anh, Việt rẻ tiền, não nề, nghe xong lại chỉ muốn thắt cổ tự tử, hãy nghe những thứ nhạc mạnh mẽ, nhất là khi kết hợp với việc tập thể dục.
    Nói chung là đừng nên làm những thứ mà làm cho đầu óc mình nghĩ vẩn vơ, cứ nỗ lực hết sức cho công việc, học hành là sẽ chẳng phải nghĩ gì, cái gì đến thì sẽ đến, kệ bố nó.
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy cô đơn,
    Chui vào 1 chỗ thật ấm, ở 1 mình rồi nghe nhạc ko lời
    hoặc là fone cho 1 đứa bạn nào đấy rủ đi lượn, ăn uống
    ko thì lại ol.
  9. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hi hi giống tớ nhưng tớ nghe đủ loại nhạc
  10. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư! Cô đơn thì làm gì nhỉ ? Có lẽ mình ngày càng lì lợm.Hôm nay đi cả ngày,mệt quá ,thêm tí hơi men bây giờ vẫn thấy lơ ngơ,mà lạ,hôm thì chẳng có ai mời,đến hôm thì đến có mấy vụ.Đáng lẽ là đi cùng chúng nó chơi đến sáng cơ mà phải về ngủ dưỡng sức,trưa mai lại có vụ nữa.Mình sắp được 100 Gold rồi,có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng vào cái diễn đàn này.Hic hic,mình viết cái gì thế nhỉ ,ac ac

Chia sẻ trang này