1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì khi tình yêu tan vỡ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi linha10, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. au_dau_tau3012

    au_dau_tau3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ơh ,đang hỏi bạn làm gì khi tình iu tan vỡ mà nhỉ? cho chen ngang thử trả lời cái
    ăn ,ăn ,ăn,ăn,ăn,ăn ,ăn,ăn,ăn..............................................ăn đến lúc fát fì ra sẽ khỏi nghĩ đến TY nữa
  2. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi ăn,ăn.........cái gì để phát phì ra thế
  3. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    vậy hả bất bình thường nghia là đàn ông yêu mà phát điên . vĩ đại lắm chứ ? anh quyết đi theo đường BẤT BÌNH THƯỜNG . cám ơn em (nhiều kinh nhiệm) chỉ dùm anh con đường anh phải đi , cam ơn !
  4. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Điều kiện để trở thành người phi thường là phải bất bình thường ... mà em linha10 có title lạ thế là nhân viên mát xa của sean à ?
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    tự dưng một buổi sáng đẹp trời online , tự nhiên ngỡ ngàng nhìn title của mình mvới một con mắt trố hơn cả ốc sên......tự dưng có dòng chữ massager của anh sean từ bao h????hix
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    uh tuỳ anh thôi mà....hix...sis nèo gặp được anh nèy tốt phúc
  7. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    thì lần sau rút kinh nghiệm, đừng quá kì vọng vào ai đó ..để rôi đến lúc thất vọng lại cảm thấy khó chịu ....con người ai cũng như nhau mà thôi...có ai được như thiên thần trong mơ của anh được đâu..hãy để cho người ta sống thật với chính mình...rồi sẽ có lúc anh thấy được những nét đẹp từ con người anh đã từng thất vọng
    à quên!!! chào mừng Mod trần nguyên hãn sang TP chứ nhẩy
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    :D Xin cám ơn lời chào mừng.Cũng cám ơn vì lời khuyên.Thôi thì đành nhắm mắt xuôi tay chấp nhận đau thương.Vẫn biết không thể như trong giấc mơ ông bụt thì cũng đành chấp nhận với con người hiện tại.
    Biết đâu lại có những cái mà trong mơkhông có:D:D
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là như thế mà, hãy biết tin ....< hơi sến nhưng mà câu bài thế lày nó đỡ dơ>
  10. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đời là bụi,phủi là sạch....muốn cho bằng được bây giờ lại bắt đầu ngơ ngác....hôm nay trời cũng đẹp đấy....em đã bị sa thải....

Chia sẻ trang này