1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì khi tình yêu tan vỡ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi linha10, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron-man

    iron-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mà anh biết cái kiểu của em rồi.Em thì lúc nào mà chả tính đến chuyện yêu người nên em có bao giờ yêu được người nào thật lòng đâu, anh nói vậy có đúng ko em??????
    Được XauXiDangGhet sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 01/05/2004
  2. kingofgame

    kingofgame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Thất tình ko có gi` đáng sợ đâu!! Nếu cảm thấy tình yêu quan trọng thì còn đi học để làm gì cơ chứ!!Bỏ học đi để yêu cho sướng đời là xong!!!Khỏi cần ăn với chả uống!!!!
    Nếu em nào bị thất tình hãy đọc qua vàiđịnh nghĩa về tình yêu !! Chắc chắn sẽ vui vẻ ngay !
    Khi yêu 4 lần thi` gọi la` tình tứ
    Khi yêu 7 lần gọi la` thất tình
    Yêu qua mục tìm bạn bốn phương gọi là tình báo
    Yêu qua ảnh và qua wedcam gọi là tình hình
    Khi được người khác nhận lời yêu gọi là vô tình !!!
    Khi yêu mà tính toán chi li gọi là tính tình
    Dùng tiền bạc để yêu gọi là bạc tình
    Yêu người nước ngoài gọi là ngoại tình!!
    Yêu người trong nước gọi la` nội tình
    Khi yêu mà bị ốm hoặc bị cảm gọi là tình cảm
    Khi yêu sau đó chia tay thìgọi là cố tình
    Khi yêu mà người yêu bị die thi` gọi la` tình tang!!!
    Khi người phụ nữ yêu thì gọi là phụ tình
    Khi yêu hay cãi nhau,bốp chát gọi là tình chát
    Được XauXiDangGhet sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/05/2004
  3. theomotnguoi

    theomotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu tan vỡ, người đàn ông thì tìm tới men say,một số người thì vội vã đi tìm tình yêu mới.Đàn bà thì tìm tới tình nhân cũ để kể lể khóc lóc, sẽ đi du lịch hoặc tệ hại hơn là tự tử .Còn tôi , tôi sẽ chẳng làm gì cả.Tình yêu là quan trọng nhưng chẳng phải là tất cả , ông trời lấy mất của của ta cái này nhưng sẽ bù đắp lại cho ta cái khác quý giá hơn , ok?
    Được XauXiDangGhet sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 01/05/2004
  4. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    đề nghị các bạn khi post bài thì sử dụng bộ gõ Telex....tất cả những bài nào ko gõ telex ( tính từ bi giờ ) sẽ bị del ko nể nang thành viên cũ or mới.....mong các bạn thông cảm !
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    umm,tất cả những lí do đã nêu của em Linha10 đều đúng cả,nhưng nói là 1 chuyện mà thực hiện lại là 1 chuyện khác,khác hẳn nhau !
    Tuy nhiên,chuyện đã lỡ thì đành phải chấp nhận thôi em àh,tình cảm 1 khi đã sứt mẻ thì ko bao giờ có thể hàn gắn được nữa,chỉ nên hiển hiện trong đầu mình là người ấy ko yêu mình,có thể ghét mình đấy,vậy thôi ! tốt hơn hết là đừng nên nhớ tới người ta đến mức phải làm mọi cách để gặp được cái mẹt,chỉ làm cho thèng ku thêm ác mộng mà thôi ,tại aodai thấy nhiều trường hợp như thế mà ! hi
    Nhưng trường hợp mối tình đầu thì.....chắc là khó khăn đáy nhờ,hình như mình đọc được ở đâu cái câu : " người con gái ko bao giờ có thể wên được người con trai đầu tiên ",hình như thế ( ko chính xác đâu,đừng mắng nhé )
    t
  6. ga_ko_biet_gay

    ga_ko_biet_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu tan vỡ sẽ làm gì ư...không biết mọi người thế nào, nhưng em thì sẽ giữ người đó trongt im mình...cho đến khi lành lại để có đủ dũng cảm tiếp tục yêu...nếu mới chia tay mà đã nghĩ đi kiếm người yêu mới thì có nghĩa là trước kia mình không thật lòng...và cái tình yêu mới ấy sẽ chẳng tốt đẹp ,bền vững được...
    em sẽ tìm 1 thú vui riêng, tập trung vào để quên nỗi buồn...ví dụ như học chẳng hạn...thế thì sức manh tình yêu sẽ chuyển sang cho học tập...hì hì...ôi...bùn wá
  7. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Hay wúa ha. Mình có trò này để giảm xì trét lè
    Có cái chai không ? Chai bằng thuỷ tinh á ! Hay lọ thuỷ tinh, bát đĩa sành sứ cũng được. Đồ càng dễ vỡ càng tốt. Có chưa. Rồi hả. Kiếm thêm cái búa, hoặc không có búa thì lấy đục, cái gì càng cứng càng nặng càng tốt. Kiếm chỗ đất chắc làm đe. Xong chưa. Thêm một dải lụa bạch (tã trẻ em cũng được) nữa , nhá !
    Trần nhà có cái gì để treo không ? Treo lên đi. Không ! Không phải treo cái chai, treo dải luạ bạch á ! Treo xong chưa, để thòng lòng xuống , thắt nút lại, đo cho vừa cái cần cổ của mình á.
    Tí nữa thì wên, chai lọ búa đe đâu nhỉ, đem cả ra đây. Trước khi kết thúc thì phải làm cái gì hay hay chứ nhỉ ? hehhe. Bây giờ nhá. Lấy chỗ lụa bạch thắt nút ấy lau thật kĩ cả chai, lọ, bát, và cái búa, đục đi. Lau kĩ vào , đừng để sót ít bụi nào đấy. Xong chưa. Xong rồi hả. ... Bắt đầu ..... cất mấy cái thứ ấy về chỗ cũ đi. Về nhà thế nào bố mẹ cũng khen là ngoan. Tháo dải lụa xuống mà lau cái mẹt tèm lem đi (Cẩn thận lau trúng chỗ vừa chùi lọ đấy)
    Làm việc tốt sảng khoái wá
  8. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Nói một câu đơn giản,khi tình yêu tan vỡ rồi thì âu cũng là cái số.Quên nó đi,tìm một mối tình khác.Nhìn về fía trước fải không các đồng chí?
  9. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    quên đi quá khứ và hướng về tương lai...Bỏ qua chuyện cũ nhất là chuyện buồn để lúc nào cũng vui vẻ và được sống là chính mình
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ em à nhưng có quên được hay không lại là cả một vấn đề đấy.Nếu tình yêu mà không sâu sắc thì quên đi cũng dễ thôi nhưng sâu sắc thì đâu có dễ quên ?

Chia sẻ trang này