1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì khi tình yêu tan vỡ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi linha10, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killergod

    killergod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự cho và không cần nhận lai.
    Yêu một người là mong muốn người đó được hạnh phúc cho dù người đó có thuộc về mình hay không thì tai sao lại đau buồn được cơ chứ
    ( TO live is to fight )
  2. kyquocdat

    kyquocdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    <= mien binh luan
  3. hoang2212

    hoang2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thế ở đây có ai có thể nói xem nếu như chưa yêu mà đã vỡ thì phải làm gì ko vậy hả???đang tâm trạng đầy mình nè, hic hic
  4. ukyo

    ukyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì phải gọi là vỡ mộng mới đúng.
  5. zombie_stomp

    zombie_stomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Cái này chưa chắc đúng hi` nếu ai đang cần người lấp chỗ trống hãy gọi anh okie ...
  6. Sad_but_true

    Sad_but_true Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.142
    Đã được thích:
    370
    Hú hú, Bành Xuân Hội ơi, HNO3 chắc chỉ làm da của người xưa thêm trắng thôi. Hehe, còn H2NO3 là sữa tắm trắng à? Tạt vào mặt chắc mát lắm.
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thử đi sẽ bít
  8. SieuTromThoiDai

    SieuTromThoiDai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu nhỉ, tan rùi thì thôi, tiếc làm chi cho thêm buồn chán, đi tìm cái gì đó giải trí còn có ích hơn việc cứ ngồi đau buồn !
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    thì có ai bảo là khi tình yêu tan vỡ ông phải ngồi mà tiếc mới ngồi mà đau buồn đâu
    giải trí cũng là một cách có ai có cách nào hữu hiệu hơn không?nếu mà là em thì em sẽ ngồi một mình tổng xỉ vả cái tèng ôn dân , bao nhiêu cái tốt thì đùm vào vứt rô sọt rác, bao nhiêu cái xấu thì phơi ra mà tế ,chưởi mạnh vào <nhưng mà chú thích là với điều kiện là phải ko có ai chứng kiến,kể cả trực tiếp hoặc gián tiếp nhié, ko là dễ bị hiểu nhầm rằng thì là mà ...bị thần kinh thì khổ a`, còncấm chỉ định nói xấu sau lưng nữa
  10. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    giải trí ở đâu hả Linh béc , Thiên Lôi hay ga tàu

Chia sẻ trang này