1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban se lam gi khi truot DH nhi?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi _The8thwonder, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Trượt à, thì học tiếp, thi lại. . Đường vưỡn còn dài, mình đương còn trẻ
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thi trượt đại học thì có gì đâu . Kiếm cái bơm ra trước cửa trường đại học bơm xe kiếm tiền đi học thêm năm sau thi tiếp , không nếu có xe máy rồi thì đi làm xe ôm cũng được. Còn không thích thì đi thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm, về thi vao trường sĩ quan đặc công , hoặc sĩ quan thông tin , hê hê, có ưu tiên đấy.
    ( Mà ý kiến này là do Msh gửi đấy, cái user của tôi chập chập mãi không khỏi đành phải câu bài cho RCE vậy )
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    mẹ tớ bảo là ở nhà lấy chồng, mẹ tớ nhắm cho mấy đám rùi, thế này thì đỗ hay trượt sường hơn nhỉ he he
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  4. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    He he,tớ ko post đâu,post đen lắm,nhỡ đâu....(chết,post rồi,kiểu này về mua mấy chục liều thuốc ngủ thôi)
    Ngủ tiếp!
  5. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tận mấy đám cơ à, nếu thừa đám nào thì giới thiệu cho tớ nhá
    i don't know much... but i know i love u
  6. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    msh đấy à, cháu làm gì mà đến nông nỗi bị lock user thế, tội nghiệp hehe, à nhầm, huhu he`he`, mà kiểu này về sau ko fải tốn tiền bơm xe nữa rồi, có cháu bơm hộ rồi mờ
    i don't know much... but i know i love u
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0

    Trước đây, mỗi khi nghĩ đến chuyện trượt đại học là tôi lại rùng mình, chắc lúc đó tôi sẽ buồn lắm, nhưng chỉ vài tháng thôi là lại bình thường, chỉ khổ bố mẹ, chắc là xấu hổ vì con mình lắm. Nên có câu này tôi muốn nói với các bạn :

    Nếu năm nay tôi trượt đại học, năm sau tôi sẽ là thủ khoa.
    Nhưng rất tiếc, năm nay tôi không trượt được, đau quá, mất quả thủ khoa rồi.
    ĐHM
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0

    À quên, zombie và joozy ơi, địa chỉ của mẹ bọn ấy ntn để tớ liên hệ (làm quả ôsin-free, hehe).
    ĐHM
  9. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Sao các bác đinh đi lấy chồng hết thật đấy hả? He he! Thế thì chúc mừng! Nhớ mời tui đến ăn cỗ nhá!
    X!
  10. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Oi hoi minh co nhieu ban nu sap lay chong nay....Anh em co nhu cau dang ky truoc di kia...keo? het suat bay gio...Chu Rce..dang tiec cho chu qua..ti teo nua la chu ko fai thi DH roi...nhung ma ko sao..******c trau the thi lo gi...thi DH cung anh em cho vui cua vui nha :)..chuc chu thu khoa (chu co hieu cau nay ko the ??)
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...

Chia sẻ trang này