1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ban se lam gi khi truot DH nhi?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi _The8thwonder, 13/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    ừm được rồi, sau khi thi đại học xong ai mà hỏng xe cứ đem ra trước cửa trường đại học kinh tế quốc dân nhé! Tôi sẽ miễn phí bơm xe lần đầu cho, hê hê, còn em joot xe có trục trặc gì thì cứ đem ra, anh không lấy tiền công đâu chỉ thay ít phụ tùng trong xe em thành đồ Tàu thôi, he he.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cú thế nhỉ Rce dám bảo tớ với cậu đi làm ốin cho hắn kìa joozy ơi hu hu cáu điên, mình thì lại định lấy chồng để online không mất tiền( chồng trả ha ha)
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  3. kiss_of_boy

    kiss_of_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    năm nay thi trươt thi` lên Lang son đi buôn, ko thi` la`m bốc vác cung duoc
    forever
  4. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    theo như tớ hiểu thì bạn ý định làm osin cho bọn mình đấy chứ, trích dẫn nguyên văn (có chỉnh sửa ): "địa chỉ của mẹ bọn ấy ntn để tớ liên hệ làm quả ôsin" lại còn free nữa chứ thế thì ôkê luôn, lăn tăn gì nữa
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ nghĩ mình là kẻ đặc biệt hơn người khác! trong cái xã hội hàng triệu người này, một con người chẳng khác nào một hạt cát giữa biển khơi. vì thế nếu có trượt ĐH, hãy coi đó là chuyện bình thường và cố gắng hơn trong cuộc sống, vì hàng triệu người khác cũng thế mà thôi...

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nếu đưọc thế đã tốt, nhưng khó lắm, nói thì dễ, làm thì khó
    ~~~~{^_^}KHOTTABIT_LOVE_MY DARLING{^_^}~~~~
    ~'~I LOVE YOU, MY DARLING, FOREVER AND EVER~'~
  7. nguyenhuyentram

    nguyenhuyentram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    heeeee
    zombie oi , ban cho minh mot da'm voi nhe' , minh e^' qua hic hic .nhung ma dung co gioi thieu ban nao beo' beo' cho minh nha' . minh sooooo... hehehhehheh
  8. loveyousomuch08a

    loveyousomuch08a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui ấy hả,neu năm nay tui trượt thì tui đi..về quê mua lúa,lập một dây truyền sản xuất bánh phở,rồi mở một cửa hàng phở....Tuyển nhân viên đê..................
    Thu anh
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hì, đấy là nói với tư cách người đứng ngoài thôi, hì, chứ trước kia tớ toàn tìm cách tự tử cho đỡ đau nếu trượt ĐH, may mà ko phải đem ra áp dụng, hì hì

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    zớ zẩn toé, tự tử thế wái nào đc, trượt thì đau khổ thật đấy nhưng mà năm nay thay đổi chóng mặt (từ TN trở đi ) Mà kể cả làm tốt mà ko có may mắn thì cũng ko có cơ may đỗ đâu. Với lại cái tỉ lệ chọi g~ các trường ng` ta nói chả có nghĩa lý gì bởi vì thực chất đâu phải mình chỉ đối đầu với 10-20 ng` . Nếu đỗ đc vào (kể cả điểm bét nhất) thì cũng phải qua mặt mấy chục nghìn đứa đăng kí rồi còn gì.
    Nói túm lại thì chả việc gì phải lo cả, cứ học hết khả năng của mình thôi. Nếu vẫn trượt thì chả ai có quyền chê trách mình hết.

Chia sẻ trang này