Bạn sẽ làm gì khi...............? Thời gian vẫn cứ mãi trôi không bao giờ quay lại và trong cuộc sống của mỗi chúng ta, chắc hẳn là sẽ có ít và nhiều lần chúng ta bỏ lỡ một điều gì hay một việc làm gì đó? Vậy đối với các bạn thành viên của diễn đàn, bạn sẽ làm gì nếu như chúng ta có được một cỗ máy thời gian?
Nhấn nút ra lệnh trở lại trong một khoảng thời gian nhất định trên máy và ...... "Start" - thử trở lại cái thời bố mẹ mình yêu nhau, không biết lúc đó thế nào nhỉ? Nghe bố mẹ tớ kể chuyện ngày xưa làm tớ thèm chết đi được, ước gì mình có thể tận mắt chứng kiến lúc đó, biết đâu học hỏi được nhiều điều hay .....
Tôi sẽ không dùng nó vì còn nhiều sai làm sẽ mắc phải lắm Có một anh chàng co khả năng quay lai thời gian Một hôm anh ta đi làm về nhưng gặp mưa nên đứng trú ở một góc phố Khi về nhà vợ anh ta hỏi thì anh ta trả lời là bận việc... Kết thúc câu chuyên anh ta phải nói thục với vợ mìh những điều đã xảy ra
Hoan nghênh các bạn đã có vài đóng góp cho diễn đàn này. Kể ra thì các bạn cũng có nhiều suy nghĩ hay đó. Riêng về bản thân mình thì lại có suy nghĩ: quá khứ vẫn là quá khứ, có nhiều chuyên ta không thể sửa đổi được. Bởi vì quy luật của thời gian là như thế mà, phải ko các bạn. Khi trở về quá khứ, mình chỉ có thể là người quan sát mà thôi, ko thể nhúng tay vào việc gì được cả. Tuy nhiên vẫn có một số việc có thể thay đổi là khi nào ko ảnh hưởng gì đến tương lai, hiện tại và người khác. Nhưng đối với chúng ta thì ko thể biết được việc gì sẽ ảnh hưởng trong hiện tại.... Cũng như bản thân mình, cũng có suy nghĩ, nếu như có máy thời gian quay về quá khứ thì mình sẽ tham gia vào cụôc điều tra những vụ án mà trong lịch sử đã đề cập đến. (Nhưng chỉ là tìm hiểu thôi). Như là : vụ án Lệ Chi VIên, cái chết bí ẩn của vua Quang Trung, hoặc là nhìn mặt Bác.... Và có thể cũng sẽ tìm lại quá khứ của chính mình, hoặc về người thân của gia đình... Mơ mộng quá các bạn nhỉ, thế còn các bạn khác, có việc làm gì khác nữa ko? Hy vọng các bạn tham gia nhé Chào tạm biệt!