1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peapea2008, 12/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peapea2008

    peapea2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi

    Nếu bạn quen một người bạn gái, bạn thích người đó nhưng rồi biết người đó đã từng bị một căn bệnh nặng nhưng đã chữa khỏi(bệnh ung thư chẳng hạn) thì bạn nghĩ sao, bạn có dũng cảm vẫn yêu người bạn gái đó không, vì theo mình biết có nhiều người vẫn quan niệm rất lạc hậu, bị ung thư nghĩa là chết, nhưng khoa học bây giờ tân tiến lắm, không phải bị ung thư nghĩa là chết, là không chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời và chữa trị đúng cách.
    Mình muốn các bạn giúp mình trả lời một cách khách quan và thẳng thắn suy nghĩ của bạn về vấn đề này, vì mình đang ở trong tình trạng như vậy. Mình là một cô gái khá ưa nhìn, học vấn không đến nỗi, nhưng kể từ ngày chữa khỏi bệnh đến giờ đã 3 năm rồi, mình chưa dám yêu ai, vì sợ yêu rồi nếu người đó biết sự thật thì sẽ như thế nào, mình sẽ không chịu được sự tổn thương đó. Hãy cho mình một lời khuyên với.
  2. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình o hiểu?nếu đã chữa khỏi rùi thì bạn còn lăn tăn gì nữa mà o dám yêu ai?
    chỉ trừ khi là bệnh của trái tim
  3. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    nếu ngừoi ta yêu bạn thật lòng ..thì chuyện đó ko là gì cả ..họ sẽ tận dụng và trân trọng những thời gian đuộc ở bên bạn ..ví dụ như mình ..nếu ngừoi mình yêu nằm trong hoàn cảnh của bạn ..mình vẫn sẽ yêu thưong .chăm sóc bà bù đắp lại cho họ ma..ngày xưa ..ngừoi cũ của mình bị ngã đập thắt lưng vào cạnh nền nhà ..phải đưa vào bệnh viện ..chụp cat lớp xem tủy có bị tổn thưong ko? ..lúc đó mình như ngồi trên đống lửa ..muốn khóc vì lo sợ ..và chuẩn bị san tinh thần là dù có gì mình cũng sẽ vẫn gan bó với ngừoi đó ..nhưng ơn trời là ko sao ..chỉ điều trị bình thừong ..nhưng tiếc là ..chuyện của mình đã ko có happy ending ..tui mình chia tay rồi ..ko sao ..chúc bạn tìm được 1 nguoi yeu thuong ban thật lòng
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan lên bạn ơi. Bạn có biết có rất nhiều câu chyện cổ tích trên đời này ko? Chuyện về cô gái bị mù được 1 anh chàng người nước ngoài yêu thương rồi lấy làm vợ chẳng hạn. Rôi chuyện 1 trong 2 anh em sinh đôi tật nguyền Việt Đức với Việt gì ấy (bạn chịu khó lên mạng search nhé) được 1 cô gái hoàn toàn lành lặn, thậm chí là xinh đẹp nữa, yêu thương và lấy làm chồng. Tự tin lên bạn ạ. hãy cứ với tay lên bầu trời vì dù ko thể trở thành mặt trời bạn cũng sẽ nằm trong sô những ngôi sao...
  5. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Cô bé này thật nhút nhát.. đã từ tử môn quan quay lại thế giới này rồi còn lăn tăn gì nữa..tàn phá nó đi
  6. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ban ơi bạn đã chữa khỏi rồi cơ mà sao bạn cứ phải băn khoăn suy nghĩ về việc đó thế. Mình có bệnh, mình đã chữa khỏi rồi thì mình phải vui vẻ và lạc quan, càng trân trọng cuộc sống của mình chứ.
    Việc bạn có bệnh k nhất thiết bạn phải nói với N bạn trai ngay từ đầu. Khi nào yêu thì hãy chia sẻ và coi đó là một việc bình thường. Xét cho cùng ai mà chả có bệnh. Còn khi bạn chia sẻ bí mật đó với bạn trai, nếu người đó đã thực sự yêu bạn, không thể sống thiếu bạn thì anh ta sẽ vẫn chấp nhận thôi. Còn việc anh ta quay gót thì coi như bạn chưa tìm đc một tình yêu, một N thực sự vì bạn.
    Với mình thì, mỗi ngày được sống bên người mình yêu là hạnh phúc rồi. Cuộc sống biết đâu được ngày mai ra sao nên cứ vui vẻ mà sống bạn ạ.
    Tặng bạn câu này
    " HÔM NAY TA CỨ VUI, BIẾT ĐÂU NGÀY MAI TA CŨNG THẾ"
  7. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    "...đã từng...", nghĩa là bạn chia động từ ở thì quá khứ hơn cả quá khứ. Ba năm, tóc của bạn chắc đã mọc dài rồi, đúng ko? Mà con gái để tóc ngắn cũng dễ thương lắm. Tôi thích con gái tóc ngắn
    Hãy vui vẻ mà sống, bạn ạ. Bạn đã khỏi bệnh, tức là bạn hoàn toàn bình thường. Có nên nói chuyện bệnh tật cho bạn trai hay không là quyền của bạn, ko ai ép buộc bạn phải nói nếu bạn không thích. Nếu bạn nói ra và bạn trai chia tay thì đó chưa phải là người thích hợp của bạn.
    Bạn cũng đừng nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ lăn ra ...chết. Vì sự thật thì ai cũng thế cả. Thậm chí, sau khi tôi viết trả lời cho bạn xong, chạy xuống dưới nhà lấy nước, vấp chân, ngã lộn cổ thì tôi cũng lăn ra chết thôi.
    Chúc peapea2008 mạnh khỏe
  8. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thương bạn thật lòng sẽ k bao h gây tổn thương cho bạn. Đừng lo lắng. Sống vui vẻ bạn nhé! Đó k phải là lý do để bạn phải sống khép mình như thế đâu
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Hoàn cảnh của bạn giống của mình ghê gớm. Nhưng bạn may mắn hơn mình là đã khỏi được 3 năm. Mình cũng bị bệnh nặng giống bạn. Năm lớp 11 tự dưng đang khỏe mạnh mình sụt cân chóng mặt, hay bị chảy máu cam mà chẳng hiểu vì sao. Đến khi có kết quả khám bệnh mình mặt mũi xây xẩm luôn, lúc đó chỉ muốn chết ngay lập tức. Nhưng đúng như bạn nói, y học giờ tiên tiến, ung thư đâu có nghĩa là chết đâu... Hơn 5 năm trời bố mẹ mình tìm đủ mọi cách chữa bệnh cho mình, ở VN cũng có, sang nước ngoài cũng đã từng. Hành trình chữa bệnh chắc bạn đã từng trải qua bạn cũng biết phải không? Mình cũng đã có lúc nằm bẹp một góc giường vì điều trị, vì rút tủy sống. Mới chỉ cách đây 2 năm thôi nhé, mình tiêm nhiều thuốc quá đến mức chân không đi lại nổi vì dây thần kinh bị ảnh hưởng, cứ cắn răng mà lê lết từng bước một trong bệnh viện ấy. Đến lúc tưởng bệnh tình tiến triển tốt thì mình như rụng rời chân tay khi phát hiện ra ở gan trái xuất hiện một khối u và giờ vẫn đang phải điều trị, sống chung với những cơn đau. Lúc phát hiện thêm khối u gan mình đã tưởng như cả thế giới đổ ụp xuống đầu rồi và mình đã sống rất gấp. Sống như thể chỉ cần nhắm mắt lại ngủ thì ngày mai sẽ không dậy nổi í. Mới năm ngoái thôi mình còn phải đội tóc giả vì tóc mình rụng hết nhưng mà kệ chứ, mình vẫn cứ yêu. Yêu mãnh liệt là đằng khác . Được sống đã là một điều hạnh phúc rồi mà. Còn sống ngày nào thì cứ vui vẻ mà sống.
    ....Cuộc đời ai chả bệnh tật, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, giờ bạn đã khỏi bệnh rồi thì bạn cứ vô tư mà tận hưởng đi chứ băn khoăn gì nữa. Chẳng lẽ cứ mấy bệnh nhân ngày trước bị ung thư là bây giờ không được quyền sống như người bình thường sao? ..."Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...". Người con trai nào yêu bạn thật lòng đều không bao giờ vì quá khứ bệnh tật của bạn mà hết yêu bạn cả. Cứ mạnh dạn lên mà yêu đi chứ. Hạnh phúc nằm trong tay mình mà. Sống hết mình, yêu hết mình cho bõ những ngày chống chọi với bệnh tật gian nan khổ sở đi. Đừng lo nghĩ lung tung chóng già đấy
    Cám ơn ĐỜI mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để YÊU THƯƠNG​
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Dùfng cà?m lĂn bàn àh , 'Ău 'ò cò?n rẮt nhì?u nhưfng t/y 'ù? lớn 'Ă? tào dựng và? là?m là?nh tẮt cà?...Đò mới là? hàh phùc.Hàfy cứ tin và? yĂu bàn nhè...!

Chia sẻ trang này