1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu biết mình chỉ sống đươc 24 giờ nữa?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cmity, 02/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi kiếm bác sỹ, coi thử có thể kéo dài thêm 24 tiếng nữa không.
  2. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đông người lắm rồi, sống không được thì chết cho nhanh đi, Chết càng nhanh, càng nhiều càng tốt.
    Thiên hạ đảo điên
  3. manhcuong16101985

    manhcuong16101985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    NEU CHI SONG DUOC 24 GIO NUA TOI SE
    DEN NGAY NHA CO BAN GAI VA NOI THAT
    SUY NGHI CUA MINH , LA TOI THICH CO AY

    Cuong
  4. kienbeo76

    kienbeo76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TOI SE SONG HET MINH
    Kienbeo
  5. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Chac toi se goi dien suot 24h, vi kiem ve bay ve nha thi ko kip.
  6. ninja

    ninja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn 24 tiếng để sống tui sẽ làm cái gì đó khác thường ngày:
    1. Có thể là muốn là chuyện gì đó thánh thiện 1 chút cho đầu óc nó thanh thản trước khi ra đi.
    2. Cũng có thể làm chuyện gì đó tà tà 1 chút cho khỏi tiếc nuối lạc thú trần gian trước khi cưỡi hạc về xứ thần tiên.
    Thì tuỳ vào lúc tui biết mood tui nó thế nào. Chẳng biết trước được. Tới lúc đó thì sẽ lựa chọn....
    ====================
    Ninja - Master of Disguise
    ====================
  7. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    1. Tin vào chuyện có thiên đàng sau khi chết và tôi sẽ được lên đó.
    2. Chạy đến nhà người tôi yêu nhất, nói với cô ấy rằng lâu nay tui đã lừa gạt tình cảm của cô ấy. Để cô ấy vui vẻ đi kiếm người khác.
    3. Mua một liều thuốc ngủ và sẽ dịu dàng như vòng tay êm ái nhé.
    Doi Phieu Du
  8. metalboy

    metalboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dùng 12h để xin lỗi những người vì mình mà buồn lòng
    Dùng 4h để đi chơi điện tử với lũ bạn
    Dùng 4h để tỏ tình với cô gái mà mình thầm yêu
    Dùng 4h để phóng nhanh về quê và chết một cái chết yên bình
    NOTHING ELSE MATTERS
  9. Giotnuoclonglanh

    Giotnuoclonglanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nếu như vậy,tôi sẽ đi chơi cùng bạn trai của tôi.vì tôichưa bao giò đồng ý đi chơivối người ta du tôi rất muốn
    ha_nal
  10. pauldinh

    pauldinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này là để cho các bạn tự ngẫm thấy rằng mình đang cần làm việc gì trước nhất trong 24h gio toi hoặc thực sự ta đang sống vì điều gi nhất. Còn pauldih này, cho dù chỉ còn 24h nữa thì tớ cũng vẫn sẽ cố làm thêm một điều gì đó dù nhỏ cho những nguời thân yêu đang sống xung quanh mình.
    [black]
    Phucdv

Chia sẻ trang này