1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì nếu biết mình ko còn thời gian nữa?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi headshrinker, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    bạn sẽ làm gì nếu biết mình ko còn thời gian nữa?

    Tặng cho người bạn của tôi!
    bạn sẽ làm gì nếu biết mình ko còn cơ hội để thực hiện nhưng ước mơ vào ngày mai nữa, chắc hẳn bạn sẽ làm viẹc mà bạn muốn làm ngay trước khi quá muộn fải ko?
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Kể cả biết là muộn thì cũng làm, vì hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    nếu biết mình ko có thời gian nữa tức là cũng còn thời gian.. cố gắng tới phút cuối... sao lại bỏ cuộc chứ... bỏ cuộc là hết, còn hành động tức là còn hy vọng... ;)
  4. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Maybe You and I can''t do everything
    We may not change the world in one day
    But we still can change something TODAY
    In our small way!

    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  5. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Khi biết ko còn thời gian thì tôi sẽ mua một cái đồng hồ,như vậy tôi có thể nắm thời gian trong lòng bàn tay.
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  6. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã cùng hẹn nhau là sẽ ôn tiếp , vì nhiều người cũng như chúng tôi . Phải rất may mắn mới có thể đỗ ngay, nhưng trong chúng tôi ko ai ngờ được là ngay cả cơ hội ấy cô bạn của tôi cũng ko có được. Tôi thấy rằng mình vẫn còn rất may mắn.
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Người ta ra đi rồi phải ko? Rất đau buồn, nhưng mà thôi đừng có nhìn lại lâu như thế.
    Bạn tôi nó tốt nghiệp đại học ngoại ngữ khoa Đức, ra trường chả có ma nào cần tiếng Đức, gia sư thì mệt mỏi quá rồi. Thế là từ một thằng ban C, nó thi hẳn sang Bách khoa học tiếp, tôi chưa bao giờ lội ngược dòng được như thế. Bây giờ bạn tôi lại phải đi bốc giao hàng, như một cửu vạn thực thụ, dù nó chả cơ bắp gì, lại còn đeo kính cận. Lương 500k/ tháng, ăn trưa 5k/ bữa nhưng nhất quyết nó chỉ ăn 3k còn thừa để dành tiền cho tôi mua sách.
    Đời còn đẹp thế cơ mà, tôi thấy ông bi quan hơi bị lâu quá đấy( mấy tháng rồi còn gì? )
    Thôi tặng cái ảnh này, xem mà giải sầu rồi vui lên đi:
    <STRONG><FONT color=steelblue size=4>Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện</FONT></STRONG>
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 03/10/2003
  8. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh chả bao giờ nắm được thời gian trong lòng bàn tay cả ( có phải vì thế mà anh không đeo đồng hồ)...Chào mừng anh trở lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng.
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    híc ,iem là đứa chuyên môn việc hôm nay cứ để ngày mai.
    Rất nhiều lần iem giả sử "ngày mai mình sẽ chết "thế cho nên trước khi chết fải giải quyết xong một số công việc sau:lên danh sách 1,2,3 ,a,b ,c....Cuối cùng thì ...vẫn cứ sống nhe răng với đám công việc cần làm ngày càng ngập đầu ngập cổ ko còn thời gian đâu để mơ với mộng thêm cái gì nữa ,cằn cỗi cả tâm hồn ,cằn cỗi cả con nguời !híc Nhưng cũng chẳng biết làm gì và làm như thế nào hơn nữa,giá mình có thể tách làm đôi,giá một ngày có nhiều hơn 24 tiếng hic hic Giá như iem chẳng fải là iem
    SoS ​
    -----><----- ​
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hic, ngày hơn 24 tiếng thì chết, mình phải ngủ buổi trưa đến 6 tiếng là ít.
    Có lẽ bạn cầu toàn quá, nên không tự bằng lòng với chính mình. Phải học cách yêu chính mình đi, đến đây tui dạy cho
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></FONT>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 08/10/2003

Chia sẻ trang này