1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì nếu biết mình ko còn thời gian nữa?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi headshrinker, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bố tớ bảo thời gian là tiền bạc, mà tớ chả thấy thời gian nó tiền bạc chỗ nào. Thời gian là thời gian, tiền là tiền, bạc là bạc hihí...
    Xong mẹ tớ lại bảo đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp đá quàng dây gigì đó... mà tớ thấy đi ra xe buýt mà không vội vàng thì có mà đi xe thồ hoặc xe máy muốn đi lúc nào thì đi...
    Thế nên tớ đúc kết thế này, một ngày 24 tiếng, để ra 5 tiểng ngủ thôi , con` lại là làm những gì mình thích bởi vì tớ xem bói thầy phán tớ chết sớm hehhe...
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế nhỉ? tôi thì tôi sẽ cố gắng sống 1 cách trọn vẹn từng ngày một, đó là cách tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất!
    miss U all the time!
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ăc ặc ,một ngày dài hơn 24 tiếng,thêm tiếng nào là mệt thêm tiếng đấy .thế mà vẫn muốn có thêm mệt mỏi .Ai cũng bảo iem dở hơi ,iem cũng thấy iem dở hơi vì cuộc sống quay như chong chóng .Việc nó phải thế
    iem ko cầu toàn ,cũng chả ko = lòng với chính mình .Thực ra ko fải là iem ko biết iêu quý bản thân gì đâu Trước đây ,khi iem có thời gian iem iem cũng yêu quý bản thân lắm í chứ ,cũng ngủ trưa 6 tiếng như bác kém gì đâu .Bi h cho ngủ 1 tiếng cũng ko ngủ đc ,và buổi tối thì khi nào rũ người ra mới có thể ngủ đc .Nhiều lúc cứ nghĩ đến việc mình ko còn thời gian mà phát điên
    Các bác cứ nói thế nào ,lý thuyết thì nghe lọt tai chứ cái "sống trọn vẹn từng ngày " iem cóc hiểu thế nào mới là như thế và thế nào mới làm đc như thế
    SoS ​
    -----><----- ​
  4. Tuano

    Tuano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một ngày của tớ giờ chỉ con khoảng hơn 10h là sống và hơi có cuộc sống. Thời gian còn lại là mụ mị, mê mẩn. Buồn cười thật,một giấc ngủ hơn 10h thì cũng qua môt ngày ở trong mơ. Làm gì đây khi mà em thích nằm mơ...
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    hơhơ, sến nhơ con hến. Mọi người thật là nhiều phiền muộn, Butsat hồn nhiên như cây cỏ. Một ngày 24h là 24h, chả cần thêm bớt gì cả. Sáng thích thì ngủ muộn, hâm lên thì nhìn mặt trời mọc. Dậy sớm nhất nhà thì được cái thú vui là đạp cho mỗi thằng một phát giục chúng nó dậy đi học. Dậy sớm còn được cái tha hồ cạo râu mà ko bị quấy rầy.
    Xong ăn sáng, làm gì thì làm chứ ko được bỏ ăn sáng. Một bữa sáng ngon lành là một lời chào tử tế nhất tới buổi sáng, 10h ngủ dậy cũng phải ăn sáng, thế mới là người chung thuỷ.
    Sau đấy là công việc, làm ăn, khách hàng, đen trắng, căng thẳng, bịp bợm, các kiểu dẫm đạp nhau. Đi làm mệt thì cố mà vui. Buổi trưa trong triển lãm có khi tranh nhau một cuộn giấy toilet để...làm gối đầu ngủ trưa. Nếu ở xưởng thì làm việc một lúc dứt khoát phải ôm đàn, ko nên hùng hục, sinh ra đã lười mà lại cố tình chăm chỉ tức là trái với tự nhiên, ko thuận theo tự nhiên chỉ có chết. Đàn mà ko hát được thì có thằng DACAM nó hát cho mà nghe.
    Việc nào ra việc ấy, chia ngăn ra thì vui hết, mỗi một giây chỉ cần hít thở sâu hơn người khác là mình đã oách hơn người ta rồi.
    Cố tình yêu đời đê! Có ai muốn nghe 8 days a week của The Beatles ko? kekeke

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. xyzlonely

    xyzlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xyz không thiếu thời giờ
    Chỉ thiếu tiền online và xiền mua sách con` thời giờ thì hàng đống. Lúc nào cũng thấy cà tưng cà tưng như đang đi chơi vậy. Phải đi chơi chớ, đi một ngày đàng học một sàng khôn mờ. Hé hé. Lắm lúc cũng không hiểu nếu mình" yêu" thì thời gian nó sẽ như thế nào nhẩy. Chắc là sến lém.
    Có một điều thế nè, nếu bạn đi tren đường thể nào bạn cũng nghĩ lung tung (sến). Nhưng nếu bạn chạy, mọi thứ khác hẳn. Cứ đi học muộn cứ chạy đi ( run, run, run), cứ " bon chen " đi, mọi thứ sẽ khác , rất khác....

Chia sẻ trang này