1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thienthannho, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthannho

    thienthannho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bạn sẽ làm gì nếu biết mình sắp chết

    tôi chỉ có thể sống trong vài tháng nữa thôi .diều mà tôi duy nhất muốn làm khi ra đi đó là được ở bên cạnh người mình yêu ,nhưng lại không thể vì anh đã có người con gái khác ,anh chắc cũng không thể bên cạnh tôi nếu tôi rađi .tôi muôn mình phải vui vẻ mà ra đi ,tôi không muồn thời gian còn lại của minh trong bệnh viện ,tôi còn rất nhiều viêc chưa làm ,tôi mới 24 tuổi thôi
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, hãy cho tôi địa chỉ hoặc phone của cậu ta đi, tôi cố thuyết phục thử xem. Tôi xin hứa.
    -----------------------------------------------------
    Moderator e*** cho mọi người hiểu rõ
    Được sửa chữa bởi - despi vào 26/04/2002 21:34
  3. kimlan

    kimlan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta kết bạn nhé!
    Được mất dương dương người Tái thượng
    Khen chê phơi phới ngọn Đông phong!
  4. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khi sap lia xa cuoc doi nguoi ta thuong noi that long minh
    tai sao ban ko thu noi that dieu ban mong muon voi nguoi ban yeu xem
    Toi rat muon giup ban thuyet phuc nguoi do
    Nhung toi nghi dieu nay nen de chinh ban noi thi tot hon
    Hay noi voi nguoi do rang ban muon nhung ngay con lai cua cuoc doi that vui ve va hanh phuc ben ho
    Chuc ban may man

    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!
  5. G13

    G13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng nếu bạn nói với người bạn yêu, nhất định cậu ta sẽ đồng ý. Kể cả cô gái kia cũng không bao giwò phản đối đâu
    Never say Goodbye!
  6. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hay~ cố lam`nhưng~ gi` ma` trai' tim mac'h bảo.
    1 nguoi` muon' lam` quen vơi' bạn, gửi mail cho minh` nhe',okie.
    David_almelo@yahoo.com

    Don't love me for fun,girl let me be the one,girl !!
  7. nccpth

    nccpth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    tớ đếch tin.
    nccpth7879@yahoo.com
    =======================
    Ngõ 203 Nhà B1 số nhà 211
    đường chùa bộc
    5632888 Cường
    0913595959
    =======================
  8. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chẳng tin, sound cruel nhưng mà bị bệnh thì vào net làm gì nhỉ, thời gian đâu ra.

    Be The Best Or Die Like The Rest.


    A Member of A1TP 96 - 99.
    A True Anti-MU.
    A BKHNer.
    A Patriot.
    and....
    A Lamer.

  9. Tombow

    Tombow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm tất cả những việc bạn cho là có ý nghĩa, hãy đi tất cả những nơi bạn có thể đi. Mình biết một anh cũng ở trong trường hợp như của bạn, anh ấy bị bệnh máu trắng. Mặc dù rất mệt nhưng anh ấy vẫn bay từ Mỹ về và đi Sapa bởi vì đó là mong ước đã từ rất lâu của anh ấy. Sau chuyến đi mình thấy anh ấy hình như khoẻ hơn, hy vọng chuyến đi đó có thể kéo dài thêm chút ít vốn thời gian rất ngắn ngủi của anh.
  10. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ không còn cách nào để cứu bạn hay sao?
    Mình rất sợ phải chứng kiến những con người biết trước là mình sẽ chết!Nhưng có hề gì nếu như ta đối mặt với tử thần mà chẳng hề run sợ hay than vãn!Bạn hãy làm tất cả những gì mà bạn cho là có ý nghĩa nếu bạn có thể!

    Never Say Never

Chia sẻ trang này