1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu biết vợ (chồng) ngoại tình tư tưởng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdetxauxi, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdetxauxi

    vitdetxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì nếu biết vợ (chồng) ngoại tình tư tưởng

    Ngoại tình tư tưởng có lẽ thường xảy ra ở người phụ nữ vì họ vốn yếu đuối và ủy mị. Thế nên TTKH mới viết:

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo với chồng tôi
    Và từng thu chết từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim một bóng người


    Tuy nhiên, đừng tưởng nam giới không ngoại tình tư tưởng. Bạn thử đọc lại thơ Thuận Hữu xem:

    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.


    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)


    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ

    Ðừng có trách chi những phút xao lòng


    Tuy nhà thơ viết "đừng trách chi..." nhưng cũng không nên đánh giá thấp sức phá hoại ngầm của ngoại tình tư tưởng. Kinh nhà Phật có viết " Tội tánh vốn không do tâm tạo", chuyện đã nghĩ thì có khả năng sẽ làm...
    Nếu là người trong cuộc, bạn có cảm giác ra sao, và sẽ đối phó thế nào nếu biết nửa kia của mình đang "đồng sàng dị mộng"???
  2. newsnews

    newsnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nếu làm cái trưng cầu là bạn có ngoại tình tư tưởng không em cá rằng tỷ lệ poll chắc trên 90% đấy chứ .
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    cái này thì phụ nữ chiếm tỷ lện nhiều hơn thì phải
  4. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Đã ngoại tình thì...kiểu gì cũng k chấp nhận đc,bỏ mẹ đi,nhẹ nợ
  5. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có phát hiện được hay không thôi.
  6. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ giống bạn này,đã là ngoại tình thì kiểu gì cũng ko thể chấp nhận được,kể cả chỉ trong suy nghĩ...
    Chỉ là những cơn say nắng thôi ,bạn ạ..
  7. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Căm thù nhg đứa có ý định cắm sừng ngkhác (trong đó hình như có cả mình )
  8. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    đêm nào em cũng mơ về 1 em xinh đẹp nào đấy, mỗi đêm 1 em thế có phải ngoại tình tư tưởng ko nhỉ
  9. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    ùh, nói chung đã là ngoại tình là ko thể chấp nhận được rồi...ngoại tình tư tưởng còn khó kéo hơn ngàoi đời í chứ
  10. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cũng phản đối, nhưng các bác có dám chắc được là trong cả cuộc đời hôn nhân vợ chồng, sẽ không có phút giây nào xao động bởi người khác không? Cái chính là phải biết dừng lại đúng lúc. (ơ nhưng mà cái đúng lúc thì mỗi người nghĩ cũng khác nhau :P)

Chia sẻ trang này