1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU CHỈ CÓ 30 PHÚT.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi anti_love1980, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU CHỈ CÓ 30 PHÚT.

    BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU CHỈ CÓ 30 PHÚT NGẮN NGỦI VÀ ĐẶT GIẢ THUYẾT LÀ ĐÓ LÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC?

    anti_all
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nếu câu hỏi là 6 tháng thì có ý nghĩa một chút.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  3. Abr

    Abr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, chỉ có 30 phút thôi sao!!! Nếu vậy tôi sẽ hôn người yêu tôi lần cuối
    Abr
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm
  4. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ tiếp tục yêu, mọi thứ xung quanh mình.
    lặng lẽ nơi này
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ác .... ác.... U tính lập kỷ lục VN àh
    Còn tớ , trong khoảng short time đó , I'll try to play music & to sing the songs ( about 4-5 songs ) for my friends , my family ........ or ( maybe ) myself . Phải thanh thản trước lúc ra đi chứ nhỉ
    To larra : Hãy lập cái topic cho riêng U mà U cảm thấy có ý nghĩa đi . Nói thế mà cũng nói
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vấn đề là làm thế nào mà biết 30 phút nữa chết mà bé tóc vàng hoe vẫn đủ sức hát đến 4,5 bài. Bịa, hoàn toàn bịa .
    Chỉ có 3 kiểu : một là chết bệnh ---> không thể đủ tỉnh táo và sức lực, trong 30 phút cuối nằm đơ rồi ngoẻo, hai là chết vì tai nạn ---> biết trước thế quái nào được , ba là chết bất khả kháng ví dụ 30 phút nữa thiên thạch đâm vào hà nội (ví dụ thế, phủi phui phủi phui) thì hát làm gì, kiếm cái xe giông ra khỏi ha nội có hơn không ?
    Không có ý nghĩa là như thế đó.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  7. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt mọi người thân, quen xong thì ngồi chờ những giây phút còn lại đem mình đi
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  8. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nói hết những gì mình nghĩ...cho thanh thản ý mà...rồi như Sorority@ nói...chờ chết!

    Rẹt...rẹt..đã ký!!!
    [​IMG]
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nói hết những điều đã chôn dấu trong lòng bấy lâu nay, tiếp theo là thu mình lại trong vòng tay của "my sweet heart"....chờ cái giây phút cuối cùng....

    Quên làm sao... mà nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có được nào
    Nhớ lại thêm buồn,...quên cũng tội
    Quên thì không nỡ,...nhớ thì...đau...
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thật sự còn 30p thì tôi sẽ dành 30p đó cho người tôi yêu.
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...

Chia sẻ trang này