1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu hôm này là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voicoi80, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì nếu hôm này là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn ???

    Tiêu hết số tiền bạn có??


    Nói những điều còn chưa nói với một người quan trọng??


    Trả hết nợ nần??


    Một lời xin lỗi cha mẹ còn chưa kịp thực hiện??


    Làm một việc điên rồ mà bạn chưa bao h nghĩ là sẽ làm??


    Lựa chọn khác.........


    Hãy thử nghĩ xem bạn sẽ làm gì khi biết bạn chỉ còn 24 giờ để sống..






    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 29/05/2007
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tiền nhiều quá tiêu trong một ngày cũng không hết được, không có tiền thì lấy gì để tiêu hết.
    Người quan trọng mà chẳng may không gặp được thì sao nói được, mà nhiều chuyện quá thì nói cũng không hết được.
    Đã gọi là nợ khó đòi mà tính trả hết được trong một ngày thì quả là cao thủ
    Trên đời này có nhiều chuyện điên rồ lắm, riêng việc lựa chọn việc điên rồ để làm cũng hết ngày rồi, làm sao nổi.
    Lựa chọn khác thì còn có một ngày thôi, nghĩ làm gì, chọn làm gì cho phí thời gian. Cứ sống nốt ngày đó thôi, tuỳ cơ ứng biến
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Tiền nhiều quá tiêu trong một ngày cũng không hết được, không có tiền thì lấy gì để tiêu hết.
    Người quan trọng mà chẳng may không gặp được thì sao nói được, mà nhiều chuyện quá thì nói cũng không hết được.
    Đã gọi là nợ khó đòi mà tính trả hết được trong một ngày thì quả là cao thủ
    Trên đời này có nhiều chuyện điên rồ lắm, riêng việc lựa chọn việc điên rồ để làm cũng hết ngày rồi, làm sao nổi.
    Lựa chọn khác thì còn có một ngày thôi, nghĩ làm gì, chọn làm gì cho phí thời gian. Cứ sống nốt ngày đó thôi, tuỳ cơ ứng biến
  4. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    ko thể đủ cho 1 lần nằm xuống ...
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    ko thể đủ cho 1 lần nằm xuống ...
  6. sevenyearsjazz

    sevenyearsjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế ý tưởng là đi mua quan tài rồi tự mình đưa mình xuống Văn Điển thì sao nhỉ?!!
    Đời người có mấy ai đã từng tự tiễn đâu.
    Thế chủ topic này đang bị làm sao à?
    Có cần anh em đến chia tay chia chân chia.... chác gì không.
  7. sevenyearsjazz

    sevenyearsjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế ý tưởng là đi mua quan tài rồi tự mình đưa mình xuống Văn Điển thì sao nhỉ?!!
    Đời người có mấy ai đã từng tự tiễn đâu.
    Thế chủ topic này đang bị làm sao à?
    Có cần anh em đến chia tay chia chân chia.... chác gì không.
  8. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ chọn ít vải ga, đi mua luôn quan tài .v.v. theo ý mình, rồi về tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn lên giường để chuẩn bị cho chúng nó liệm xác ... hê hê
  9. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Ra chợ chọn ít vải ga, đi mua luôn quan tài .v.v. theo ý mình, rồi về tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn lên giường để chuẩn bị cho chúng nó liệm xác ... hê hê
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đi mua hoa về rải đầy fòng, chết như trong fim

Chia sẻ trang này