1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu hôm này là ngày cuối cùng trong cuộc đời bạn ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi voicoi80, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvthanhapt

    tvthanhapt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nếu đấy là ngày cuối cùng trong đời tôi tôi sẽ cố gáng làm nốt việc mà mình định làm nhưng chưa làm được cho du việc ấy có thành hay bại
    khi ấy ra đi tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn
    Àh mà biết được ngày đó là ngày cuối cùng thì bạn nên gọi điện đến chuyện lạ việt nam biết trước tương lai chưa ai đăng ký đâu ghi danh vào zginet xong ra đi là đẹp nhất vì khi anh ra đi nhưng tên anh còn sống mãi
    anh đi rồi mọi người vẫn nhắc đến anh. Hết
  2. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nếu là ngày cuối cùng, tôi sẽ sắm cái quan tài, nằm sẵn trong đó, và bắt đầu nghĩ về những ngày đã qua.
  3. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nếu là ngày cuối cùng, tôi sẽ sắm cái quan tài, nằm sẵn trong đó, và bắt đầu nghĩ về những ngày đã qua.
  4. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    giá ai mà cũng biết trước dc ngày cuối cùng của mình thì tốt wa''
  5. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    giá ai mà cũng biết trước dc ngày cuối cùng của mình thì tốt wa''
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ nói chuyện với người thân và bạn bè thật vui vẻ... nấu 1 bữa thật ngon cho mọi người ... dọn dẹp gọn gàng tất cả những gì liên quan đến tớ ... tiêu huỷ chứng cứ những việc xấu tớ đã làm ... sau đó sẽ làm cái điều mà tớ nguyện đến khi chết tớ mới làm ... bí mật ... trước khi chết 60'' tớ sẽ nói lời vĩnh biệt mọi người và an ủi họ ... ... tớ sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nằm tận hưởng cái chết nhắn 1 SMS cho người thân hãy biến tớ thành tro và đem rải xuống biển, để tớ sẽ mãi đc biển vỗ về những lúc tớ đau tớ buồn và tớ thì thầm cho biển những niềm vui hạnh phúc của tớ
    càng nói càng thấy hài hước quá ... nhưng đó là mong uớc của tớ
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ nói chuyện với người thân và bạn bè thật vui vẻ... nấu 1 bữa thật ngon cho mọi người ... dọn dẹp gọn gàng tất cả những gì liên quan đến tớ ... tiêu huỷ chứng cứ những việc xấu tớ đã làm ... sau đó sẽ làm cái điều mà tớ nguyện đến khi chết tớ mới làm ... bí mật ... trước khi chết 60'' tớ sẽ nói lời vĩnh biệt mọi người và an ủi họ ... ... tớ sẽ tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi nằm tận hưởng cái chết nhắn 1 SMS cho người thân hãy biến tớ thành tro và đem rải xuống biển, để tớ sẽ mãi đc biển vỗ về những lúc tớ đau tớ buồn và tớ thì thầm cho biển những niềm vui hạnh phúc của tớ
    càng nói càng thấy hài hước quá ... nhưng đó là mong uớc của tớ
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu biết trước từ lúc sinh ra hôm nay là ngày cuối cùng, thì trước đó cố làm việc gì tôn tốt.
    2. Hôm nay mới biết hôm nay là ngày cuối cùng thì tìm mua 1 khẩu súng, giết chết hết những đứa mình ghét, không ghét, và chẳng liên quan gì đến mình, vì biết muộn quá, làm điều tốt cũng chẳng ích gì.
    hế
  9. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu biết trước từ lúc sinh ra hôm nay là ngày cuối cùng, thì trước đó cố làm việc gì tôn tốt.
    2. Hôm nay mới biết hôm nay là ngày cuối cùng thì tìm mua 1 khẩu súng, giết chết hết những đứa mình ghét, không ghét, và chẳng liên quan gì đến mình, vì biết muộn quá, làm điều tốt cũng chẳng ích gì.
    hế
  10. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    đúng thật, tội gì mình chít mà để tụi nó sống, cứ làm vụ như ở ĐH Virginia bên Mỹ ấy để rồi lưu danh muôn thuở.

Chia sẻ trang này