1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu người bạn cảm đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Washabee, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì nếu người bạn cảm đã có người yêu?

    Hôm nay hơi bị nhàn cư nên nhân này hơi bị bất thiện, làm quả trưng cầu ý kiến bà con Dựa vào 1 câu chuyện có thật nên tớ quyết định làm quả trưng cầu, bầu bán này. Câu hỏi được đặt ra là: Bạn trót "cảm" 1 người mặc dù bạn biết người đó đã có nơi có chốn. Bạn sẽ làm gì?
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    có 2 câu này:
    Tim mình muốn tặng người ta
    Tim người ta lại tặng người ta mất rồi​
    Tớ chọn phương án đi tìm tình yêu mới . Dan díu làm gì cho nó mệt
  3. Guest

    Guest Guest

    Không yêu được thì kết bạn.Chỉ sợ sau này lại mừng hú vì:"may quá,ngày xưa mình không yêu nó".
  4. allureonly

    allureonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là thổ lộ, sau đó sẽ có hai trường hợp:
    Một là người được ái mộ tự quyết định chọn lựa.
    Hai là tự bản thân thấy mình chuối quá thì sẽ rút lui.
    Còn nói theo kiểu nhố nhăng của tớ là :chiến đến cùng rồi được thì ăn cả mà ngã thì về không. Nhưng đừng bao giờ chịu về không.
    Bạn boyngâythơ công nhận ngây thơ thật.
  5. Guest

    Guest Guest

    He he...thế thổ lộ rồi mà thành bạn thì sao hả bác?Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc chứ đâu chỉ là chiếm đoạt(cái này là vì lợi ích cá nhân)?Nếu thấy em iu hạnh phúc rồi thì mình....tìm em khác.
  6. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    (st)
    Một kẻ bước đi, một kẻ sầu
    Một người tiễn biệt, một người đau
    Một lần dang dở, một lần khổ
    Một kiếp yêu đương, một kiếp sầu​
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Step 1: Khóc
    Step 2: Nguyền rủa "con kia" và cả "thằng kia" , nếu có thể
    Step 3: Nghĩ xem vì sao "thằng kia" chọn "con kia" mà ko chọn đứa như mình
    Step 4: Sau khi đã biết tại sao (a) Nếu "con kia" hơn mình, ok chẳng nói làm gì nữa (b) nếu "con kia" kém mình, xời, thằng đấy dốt, thế mà cũng yêu, mà mình thì ko yêu thằng dốt
    Step 5: Lên YAHOO chơi POOL or LITERATI
  8. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu !
  9. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chẳng sao cả. Lô cốt nào mà chẳng có địch, càng đông càng vui.
    Thế mới có dịp khẳng định mình chứ. Dễ quá chóng chán mà thôi
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta đang hạnh phúc bên nhau thì mình đánh địch làm gì. Đừng làm giống film quá.
    Mà em đã yêu thằng khác rồi , đã dành con tim mình cho ai đó rồi, bây giờ mình là người thứ 2 của em thì chán.

Chia sẻ trang này