1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu người bạn cảm đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Washabee, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đâu mình lại đem lại cho nguời ta nhiều hạnh phúc hơn thì sao LUDZL nói rồi, fải chiến đấu là fải chiến đấu Đùa chứ, nếu là tớ thì tớ sẽ chiến đấu, chỗ nào có tranh giành, oánh nhau là chỗ đấy vui. Được cái tớ lại ham vui Cứ đánh thôi, được thì được, ko được thì gain experiences Kinh nghiệm thì chả bao giờ thừa cả. Nhất là trong mấy chuyện yêu đương này, mọi ngưởi nhở
  2. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chờ đợi khi cảm nhận được rằng người ta chính là một nửa đích thực của mình, ngoài ra không ai nữa cả. Nhưng nếu một bên yêu mà một bên cứ dứt khoát không thì cũng chẳng còn cách nào khác được...
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhiều cô,chú hỏi những câu đại loại như vậy nhỏ?Hết người trên cái TG này rồi sao mà lại còn hỏi.Đi yêu ngay đứa khác cho anh nhá,tình yêu chỉ có 1 nhưng TY có thể đến nhiều lần.
  4. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì cứ chiến đấu, ít nhất là phải nói cho đối tượng của mình biết chứ rồi sau đó để cho cô ấy quyết định. Biết đâu đấy có thể họ cũng không yêu nhau như mình biết, có thể họ cũng sáp chia tay thì sao. ... Nói chung là vẫn còn hi vọng thì còn chiến đấu. Có gì sau đó mình đi tìm cô khác cũng chưa muộn cơ mà.
  5. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Yêu người khác! Yêu trong âm thầm lặng lẽ để làm gì,tự nhiên lại làm cho mình buồn bã và tự đánh mất cơ hội của mình. Vì khi đang yêu 1 người thì thường ít để ý đến người khác nữa lắm.Tốt nhất là quên đi.Người ta nói là : Khi cánh cửa tình yêu này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng người ta lại luôn nhìn về đằng sau, về cánh cửa đã khép mà ko nhìn về phía trc mà bước vào cánh cửa đang mở.
  6. tphoa

    tphoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    đơn giản thôi ! chúc mừng người ấy và vẫn xem như là bạn thôi. Vì tình yêu là sự hi sinh mà hi hi
  7. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    There are still plenty of other fish in the sea!
  8. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì mình đã gõ nhầm cửa tình yêu --------> Chúc người ta hạnh phúc với lựa chọn của người ta-----------> là bạn tốt( nếu có thể)--------> đi tìm sân ga khác, tìm 1 nửa kia đang ở đâu đó , và đang tìm ta.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi yêu ng ta thì tôi đâu có biết ng ta đã có ng ta nữa đâu. Thế nên, k biết là k có tội.. Thế thì fải chiến thôi. Tại nó cũng đổ gục bất thành văn nên mình cũng áng chừng đc tình cảm họ đang ntn. Nửa năm rồi.Chẳng fải là k có thằng nào theo đuổi mình nhưng sao lại chỉ yêu mỗi nó nhỉ Chiến tới cùng. Cao thượng là ngu. Đừng dại bỏ đi vội. Nếu nó k là của mình thì quyết fải fá hoại = đc mới thôi. Chết thì cả 3 cùng chết. Mà sống thì chỉ 2 ta sống với nhau thôi!!! Chẳng lẽ 1 mình mình chịu thiệt?? Dù sao miễn có tình yêu là đc. Muốn ra đâu thì ra. Kệ đi. Đời còn dài, cuộc chiến hôm nay chỉ là tập sự cho những cuộc chiến sau này...hehhe...
    He, tớ thích oánh du kích. Mình cứ thả thính thế thôi. Nó yêu thì tự nó mò đến
    Đùa chứ, đến vợ chồng, ng ta còn bỏ nhau đc huống chi mới là yêu. Kể cả mai là đám cưới của anh thì hôm nay em cũng chưa chịu buông kiếm đâu, anh cứ đợi đấy...
  10. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua,không bon chen...

Chia sẻ trang này