1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì nếu người bạn cảm đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Washabee, 27/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, bỏ qua đi. Ai lại đâm đầu vào để rồi người vỡ đầu có khi lại là mình. Đừng phá hoại h/p của người khác thế
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Quí bạn này nhất topic
    Còn bác gì gì việc gì fải lo vỡ đầu với chả vỡ đuôi. Mình vỡ thì "chúng nó" cũng fải vỡ Không ăn được thì chủ nghĩa " tung hê" thôi
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu thì thôi chứ đã yêu thì nhìn đâu cũng thấy địch . Nên nàng chưa có ai mà nhiều chú lại cứ tưởng là nàng có rồi và các chú này ngồi suy nghĩ lẩm ca lẩm cẩm . Chẳng hạn đang đi giữa đường thấy đứa nào nó chở nàng 1 phát là về than khóc đau khổ rồi . Có biết đâu là giữa nàng với thằng chở kia chả có gì cả ?
    Anh khuyên các chú là khi nào nhìn thấy đích thị là nàng đang hôn nhau với thằng cha căng chú kiết nào đó thì mới kết luận là nàng đã có người yêu rồi mới có động thái tiếp theo .
    Các chú thì anh không biết chứ nguyên tắc anh không tán gái đã có người yêu cũng như có chồng ( không phải đạo đức đạo chích gì mà vấn đề là không có hứng với các em gái kiểu này . Bây giờ xa nhà thì khác chứ hồi còn ở , anh không bao giờ ăn thức ăn thừa hâm lại )
  4. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Oánh đê !!!
    Đừng nhìn vào kết quả bầu chọn làm gì, mỗi người một cảnh, ai hiểu ai đâu
    Oánh đê !!! Cùng lắm là thua chứ gì ? Thua thì sao ? Chả sao !!! Chắc không ếch đến nỗi hy sinh , nhở ! Còn thương tật ? Mọi thương tật đều cứu được , chẳng có gì là không chữa được !!!
    Oánh đê !!!! Oánh đê !!!!
    (Bệnh nhân ơi, hôm nay bác sĩ hơi căng thẳng, vừa mới có tí cồn vào, đêm tập về tỉnh tỉnh PM cho bệnh nhân sau nhé )
    (Cú bọn con gái thế !!!) - mà thôi, ko sao

  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp trường hợp như vậy,codai sẽ giữ nó trong một góc con tim,coi như đó là bí mật của riêng mình.Đồng thời cũng phải cố mà quên cho nó thanh thản nhỉ.
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    ''Let it be'' thì chẳng khác nào vứt * nó đi
    Các bác cổ lỗ sĩ đã dạy rồi
    ''Hạnh phúc là gì hả cha?'' ''Hạnh phúc là đấu tranh con ạ !''
  7. 3864

    3864 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  8. 3864

    3864 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    van kia da dong thuyen roi
    go ra dong lai cai thuyen to hon
    chien thang chi danh cho nguoi dung cam ==> phai vuot qua thu thach chu nhi!!!
  9. kexinh

    kexinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CON CÁ MẤT LÀ CON CÁ BÉ.
    CON CÁ BẮT ĐƯỢC LÀ CON CÁ TO.
    Tội gì phải vậy .Đi tìm tinh iu mới thui.
  10. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tui cufng nghif thế. Nhưng vư?a nhận được tin na?ng đaf chia tay!!!!!!!!!.

Chia sẻ trang này