1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban se lam gi neu o đia vi toi ?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lanthu82, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanthu82

    lanthu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ban se lam gi neu o đia vi toi ?????????

    lúc đầu tôi và anh chơi với nhau rất thân. hiểu rõ tất cả mọi điều về gia đình cũng như tôn giáo anh theo. tôi biết gia đinh anh tương đối phong kiến trong chuyện hôn nhân. tôi đáng ra phải là người hiểu nhất và phải biết kiềm chế bản thân mình để không dẫn đến điều không hay thì cuối cùng lại không làm được và có tình cảm với anh.
    tôi cũng biết là anh dành tình cảm cho mình, nhưng quả thực chúng tôi không thể vượt ra khỏi lề lối phong kiến của gia đình anh. vì nếu chấp nhận yêu anh thì tôi phải lấy anh trong một đến hai năm tới . trong khi chuyện học của tôi vẫn chưa đến đâu , và còn cả sự nghiệp của tôi nữa chứ.
    thế nên tôi đã bắt mình phải quên anh, nhưng không hiểu sao càng làm như vậy tôi lại càng thấy yêu anh ấy hơn va cảm thấy không thể thiếu anh ấy. hơn nữa tôi cũng chưa nói rõ tình cảm cũng như suy nghĩ cua mình cho anh vì tôi là một người rất sợ phô bày tình cảm của minh đặc biệt là với người mình thích thì lại càng sợ hơn. thế nhưng bây giờ tôi cũng không biết là mình phải làm gì nữa để không phải buồn và rằn vặt như bây giờ. mọi người có thể giúp tôi được không???????????
    vìtôi khoong muốn xa anh ấy mà cũng không muốn phải lập gia đình sớm!!!!!!!!!!!

    ThuyDuong
  2. Jack_find_Rose

    Jack_find_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn phải lấy anh ấy sớm??? nhà anh ta bắt anh ấy phải lấy vợ sớm sao??? Nếu anh ấy cũng yêu bạn thì anh ấy phải biết đến sự nghiệp sau này của mình cũng như của bạn. Nếu chỉ đơn thuần là lấy vợ sinh con, còn về tài chính thì nhà anh ta sẽ chu toàn cho tất.?! anh ta không phàn đối chuyện đó !? thì có lẽ bạn nên sớm quên anh ấy đi.
    bạn cũng chưa nói tới anh ta hiện nay ra sao. Anh ấy còn đi học hay là đã đi làm hay là làm "nhà báo". Nếu anh ấy đã đi làm thì mọi chuyện còn dễ hiểu một chút, nhưng cũng không phải là mình khuyên bạn lấy anh ấy sớm. Anh ta thu nhập có đủ khả năng làm chồng làm cha chưa??? đủ khả năng gánh vác lấy một gia đình chưa hay là còn ăn bám ??
    Nếu anh ta cũng giống như bạn, sự nghiệp chưa mà học hành cũng chưa xong thì chuyện tiến tới hôn nhân là còn quá sớm. Nếu anh ấy yêu bạn thì anh ta phải nghĩ tới tương lai của cả hai đứa, không phải là bốc đồng trong một lát. Gia đình anh ấy đủ khả năng "nuôi" cả hai đứa trong tất cả thời gian hai người làm vợ chồng sao???
    khi tiến tới hôn nhân thì rất nhiều điều phải nghĩ đến, không phải là 2 người cảm thấy thích nhau không thể rời xa nhau được thì là cưới nhau.
    Bạn biết nghĩ đến tương lai của mình là rất hay.
    mình mong bạn sẽ suy nghĩ kỹ, đây không phải đơn thuần là 2 người yêu nhau, mà trong trường hợp của bạn là cả một vấn đề trọng đai của cuộc đời.
    Chúc bạn sáng suốt trong suy nghĩ của mình
    Find My ROSE
  3. lanthu82

    lanthu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết mình có phải là người nhút nhát không nhưng đúng là tôi cũng không biết đấu tranh vì hạnh phúc của mình thì phải? anh ấy đã đi làm , nhưng tôi không thích phải cưới sớm để rồi về chỉ là một người nội trợ đơn thuần , đương nhiên diều đó là cần thiết nhưng có lewx không phải lúc này. tôi có nên từ bỏ tình yêu này mặc dù có thể thâm tâm mình không bao giờ muốn vậy. nhưng có lẽ nó là điều cần thiết , phải không?
    to be or not to be

Chia sẻ trang này