1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ban se lam gi voi ga nguoi yeu cu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pinapple, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinapple

    pinapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Toi da tieu ton gan mot nam troi voi mot ga.
    Khoi dau chuyen tinh cam giua 2 dua ga yeu toi cuong nhiet nhung luc do co rat nhieu chuyen ve gia dinh ga va co nguoi yeu cu cua ga khien toi rat chan nan va muon chia tay. De giai khuay va cung la de khien ga phai chan ma bo toi, toi co tinh up mo hen ho di choi voi nhung nguoi dan ong khac. Ket cuc la mot ngay ga gao len voi toi rang tinh yeu khong ai xin ai cho ca va...chia tay. Sau do, toi nghi lai va chung toi lai quay lai ben nhau. Lan nay toi muon bu dap cho ga nhung thiet thoi truoc day nen rat quan tam va yeu thuong ga, quan tam den tat ca nhung gi thuoc ve ga nhu gia dinh, ban be, cong viec va nhung noi lo toan cua ga. Ga cu than nhien don nhan va dieu khien toi vo cung that vong la ga chi nhan chu khong he cho. Va ket cuc di nhien lai la mot cuoc chia tay. Den bay gio nghi lai thai do cua ga toi van cam thay vo cung bat binh. Toi khong the hieu noi tai sao voi nhung nguoi khac nhu ban be, nguoi than khi toi to ra quan tam, cham soc thi ho rat vui va luon dap lai con ga thi lai cu xu nhu vay. Toi muon lam mot cai gi do cho do buc minh. Cac ban nghi sao? toi nen nghi ve ga nhu the nao day? toi co nen lam gi khong?
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextKo làm gì cả. Bạn hãy thản nhiên như ko có chuyện gì xảy ra. Chấm hết!
  3. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Spider@ có nghe một câu: "cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim". Nhưng từ đầu đến cuối câu chuyện, spider@ cảm thấy pinapple@ chỉ yêu gã bằng sự thương hại. Mà tình yêu khi xuất phát từ lòng thương hại nó không hoàn mỹ bằng thứ tình yêu chân thật tự con tim. Điều đó cũng dể dàng để người ngoài cuộc như spider@ nhận thấy vì...pinapple@ gọi "gã" bằng cụm từ "người yêu cũ". Thế...bây giờ pinapple@ đã có người yêu mới?
    "tinh yeu khong ai xin ai cho ca"
    Hãy suy nghĩ lại lời nói này của gã và rút ra những suy nghĩ cho chuyện của cả 2 người trong lúc này. Nếu cần, pinapple@ có thể vứt..."cái cũ" đó đi or chỉ nên cất giữ, gói gọn nó vào một góc nào đó trong lòng như là một kỷ niệm không hơn không kém mà thôi!
  4. Bop_31337

    Bop_31337 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    - Đọc bài này thấy có ít nhiều bức xúc nên xin phép các bạn cho mình được viết ra những gì, vừa mới nảy ra trong suy nghĩ.
    - Sao cái "gã" của bạn keo kiệt bủn xỉn thế nhỉ, ở đời là phải có đi có lại chứ, đã ko phải ăn cắp như Bop - tên ăn trộm (trong tiếng Nga), đã được nhận và ko chịu sẻ chia chút nào. Ố ồ ố ồ, nhưng ở đây ta cần phải hiểu là nhận cái gì và có cái tương tự để "cho" lại ko cơ chứ. Tiếp nữa là nếu như đã thực sự muốn "cho" thì ko bao giờ bạn có suy nghĩ là người ta phải đáp lại. Nếu có suy nghĩ đó, khác nào đây là sự 1-1 (trao đổi hàng hoá). Đành rằng "biết cho đi để nhận về tất cả" (câu này của Gulit - danh thủ bóng đá người Holland), nhưng ko phải những gì ta cho để rồi luôn đòi hỏi người phải đáp lại, có thể ko phải là người này, nhưng sẽ là một người khác. Mẹ đã từng nói rằng, con hãy sống rộng lượng với mọi người, rồi có ngày sẽ có những người rộng lượng đến với con. Nhưng khổ quá mẹ ơi, trao đổi thì mình trao hàng mà họ ko trao tiền, ăn cắp thì lại toàn là những thứ ko phải của mình, vật rồi lại về với chủ cũ, chỉ có một cách ta cho hết những gì ta có, và rồi một ngày đẹp trời, mọi người sẽ đem cái mà họ có cho ta. Thật là hay, hay lắm.
    - Bop khuyên bạn đừng làm gì với gã cả, bởi vì gã mất một người như bạn, đã là mất quá nhiều rồi, đừng đẩy người ta đến vực thẳm. Biết đâu đó, ngày mai Bop khua khuắng được đồ gì rồi đem đến cho bạn, như những câu chuyện chia sẻ, .... vậy là hạnh phúc quá rồi còn gì, nhờ.

    ------------
    - 'о? п?о"ессионалOн<й. "- 6 в команде sоммандос3
    - Đừng vote * cho tôi, đó là bạn đã giúp tôi ko phải đăng ký lại nick mới, cám ơn nhiều nhé. "и..ги..ги...
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    Một năm cho 1 cuộc tình tan hợp hợp tan, thế là giỏi lắm rồi bạn thân mến ạ,,, hê,,, cần gì chấp nhặt bọn con trai bẩn tính thế... Sống cho sung sướng và vui vẻ đấy là cách trả thù hay ho nhất rồi.
  6. pinapple

    pinapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  7. mikiechie

    mikiechie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1 năm thế là tốt lắm rồi...cái gì đã qua thì cho qua luôn đi...như tôi chưa cùng ai đc quá 2 tháng 15 ngày
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với cô người yêu trước gã của bạn đã cho quá nhiều ma` chẳng nhận được gì nên giờ rút kinh nghiệm không cho nữa mà chỉ nhận thôi . Hì, nói chơi thôi, với những người vô tâm như vậy không nên tiếc làm gì coi như mình đã hết lòng nên chẳng có gì phải day dứt cả. Còn làm cái gì cho bõ ghét á? Tớ có nhiều cách lắm nhưng không tiện nói ra ở đây chỉ sợ bà con chửi mình ác.
  9. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Đập cái "dầy" 12 fân vào mặt. Xong !!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box TBTY hay ho ra phết,thôi kỷ niệm vậy là đẹp lắm rồi,như bác Ica nói kìa:2 tháng 15 ngày là nhiều,nhanh nhanh mà kiếm hàng mới để nó bù đắp lại cho em,chuyện hợp rồi tan trong TY diễn ra như cơm bứa ý mà,lăn tăn làm gì cho mệt

Chia sẻ trang này