1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngoctuandenxi, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoctuandenxi

    ngoctuandenxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì?

    Tôi quen một bạn gái rất hay, định tính chuyện yêu đương, một hôm, tôi đến nhà cô ta, cô ta là SV ở thuê chung cùng một bạn gái nữa. Đến khi cô ta đi chợ, tôi quét nhà và ... phát hiện ra...một cái áo mưa vẫn còn dính...hic hic, từ hôm đó tôi không còn đến đó nữa, dù không rõ cái đó là của cô ấy hay của cô bạn. Tôi đau khổ quá!
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tới nữa nhỡ.Cứ tới đi chứ bác ! Tới để quan sát 2 em ấy chứ.
    1.Em mà bác thích chưa có người yêu,còn cô bạn đã có thì chắc chắn là của cô bạn.Nếu của cô em bác thích thì em xin thưa rằng chắc cô ấy làm để cải thiện đời sống sinh viên ( đùa tí )
    2.Nếu chỉ cô ấy có người yêu thì hiển nhiên như chân lý là của cô ấy.
    3.Nấu cả 2 cùng đã có người yêu thì của ai đi chăng nữa,bác cũng đã chẳng còn cơ hội rồi.
    Suy ra có 33,333333 % cơ hội cho bác,cũng đã là khá nhiều.Cố lên bác,cô ấy hay hay cơ mà !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  3. hugoBoy

    hugoBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    keke, quả này hay đây, nhưng chú phải điều tra rõ ràng chứ, chẳng may của cô bạn em ý thì sao, chưa chi đã té rồi, chắc là yêu đương vớ vỉn rồi
    Tình là giấc mơ
  4. activated

    activated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải quét nhà nhỉ? Tại bác cả
    a c t i v a t e d
  5. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, hay nhỉ.
    Tới phòng bạn gái, quét nhà cho bạn. Chắc vote cho bác 5* quá.
    Theo em, bác cứ yêu đi. Chẳng có gì phải đau khổ hết. Nếu như cô ấy cũng yêu bác, cô ấy sẽ khai báo hết. Khi đó, bác đi hay tiếp tục vẫn còn sớm.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Khổ thật , cái "áo" ấy chẳng phải của cô ấy hay bạn cô ấy đâu , yên tâm đê , của thằng nào đấy chứ ... chẳng lẽ ở Vn đã có "áo" cho đàn bà rồi à ?

    Lonelymanus
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà phát hiện ra như vậy thì nên chấm dứt đi vì nếu giả sử không phải của cô ấy tức là của ban cô ấy, thì sẽ có một ngày cô bạn sẽ dẫn đứa bạn còn lại vào đời
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  8. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Học kinh nghiệm bác, lần sau đi đâu chơi tớ mang theo cái chổi.
    Mà còn chưa bắt đầu thì chả có gì để đau khổ cả. Kể cả có đã bắt đầu đi nữa thì cũng chả có gì để đau khổ cả. Tóm lại là không nên đau khổ
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  9. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    coi nào , đến đâui rồi ? làm mau lên rồi thông báo cho anh em biết kết quả với chứ . Chú cứ tự tin mà tiến tới , có gì chạy lên đây hô một tiếng . Anh em bằng hữu kể cả chị em sẽ bày mưu tính kế cho chú đạt được ước nguyện ! À...mà nhớ đem theo cái áo mưa nhé để trong ví ấy . Giang hồ hiểm ác , lòng người khó lường !


    Con ở miền nam ra thăm lăng Bác....
  10. c_u_when_I_c_u

    c_u_when_I_c_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Nghe lời rủ rê của bạn bè, em mới vào cái GDGT - TTVNOL này để xem bài của các bác. Không ngờ các bác coi thường chị em phụ nữ chúng em quá. Trước mặt thì nói cứ như rót mật vào tai bọn em, sau lưng thì suy diễn lung tung thế này ......
    Mà sao các bác chỉ biết lợi dụng tình thế để tính cái "chuyện ấy" với bạn mình thôi nhỉ? Chẳng ai nói được câu nào ra hồn cả. Thử hỏi nếu cô bạn của các bác đọc được những dòng này thì sao nhỉ?
    Em là người mới nhưng thấy các bác nói chuyện thế này, thật buồn cho con trai các bác quá.
    Nhưng mà tình huống này hay đấy. Để em về "kiểm tra" xem thằng người yêu của con bạn cùng phòng em sẽ cư xử thế nào nhé.
    Có kết quả em sẽ báo cho các bác biết.
    HELLO! IS IT ME YOU LOOKING FOR?

Chia sẻ trang này