1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngoctuandenxi, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamptey

    lamptey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>TrớÊă t? bâc?a ngoctuandenxi viỏt l?:52 ngạ27/06/2003:
    Tôi quen mỏằTt bỏĂn gĂi rỏƠt hay, 'ỏằ
    XoĂ vơ phĂt biỏằfu ko nghiêm túc
    éu?c luuthuy s?a ch?a / chuy?n vo 12:28 ngy 02/07/2003
  2. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  3. Ana_Sui

    Ana_Sui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bốc phét thôi , làm gì có ai dùng xong rồi vứt xuống gầm giường bao giờ ? Có mà điên ! Các bạn đừng mắc lừa , chắc câu bài thôi !
  4. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh.....tự tin......không cay cú
    - Bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn có quyết định đúng đắn hơn
    - Tự tin để thấy rằng mình là một thằng đàn ông đang muốn yêu và dám yêu
    - Không cay cú để có một trái tim vị tha hơn
    http://www.ttvnol.com/forum/f_462/?6.065011E-03
  5. ngoctuandenxi

    ngoctuandenxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo câu bài? Chỉ giỏi suy diễn. Mà ông vào hoàn cảnh đó ông chịu đưọc ko? Chịu được tôi gọi bằng bố luôn.
    Tự nhiên một cô gái trong mắt như một thiên thần, đùng một cái đúng là vỡ mộng. Oi
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hơ,đã nói rồi,thử thì các em lấy đâu ra cái thứ trăng trắng đục đục còn dính trong đó ? Đi xin à ?!
    Tôi nhìn thấy áo mưa tôi cũng hoảng vậy nếu nó ở trong phòng bạn gái tôi và còn dính cái thứ chết tiệc đấy !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  7. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Các cậu lý thuyết bỏ mẹ, làm gì có cái chuyện dở hơi như thế. Đến bọn **** nó còn biết cho vào ống bơ để chôn hoặc vứt ra ngoài đống rác. Đằng này là 2 cô sinh viên hẳn hoi mà lại ngu đến nỗi dùng xong cho vào gậm giường để cho nó bốc mùi. Đấy là chúng nó vẽ ra để cho các cô cậu chàng cãi nhau thôi. Không ngửi được.
    NAV
  8. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chuyện rành rành như canh nấu hẹ thế mà cứ đẩy đưa là sao. Các quý cô ấy làm sao có được thứ "keo bẫy chuột" trong cái BCS như thế trừ phi...Dĩ nhiên một trong hai cô í mười mươi là thủ phạm cái vụ "bẫy chuột" với tí "keo dính chuột" ấy rồi. Bây giờ có các khả năng sau :
    1. Cô bạn là người "bẫy chuột" : tốt thôi, đèn nhà ai nhà nấy rạng. Mà biết đâu lại có hôm vớ bở vì "chủ vắng nhà gà vọc niêu tôm" ấy chứ.
    2. Cô í là người "bẫy chuột" : cũng tốt thôi, nếu cô ấy vẫn bật đèn xanh thì may ra bạn có cơ hội tập huấn thực tế về giáo giục giới tính cũng nên, có điều cẩn thận kẻo không phải "chuột sa chĩnh nếp" mà là "chuột chạy cùng sào"...
    3. Biết đâu cả hai cô í cùng "bẫy chuột" : thôi rồi, hoạ phúc khó lường ...còn không biết kêu bạn bè tới...có phúc cùng chia, có hoạ cùng hưởng... ha ha
  9. DPThao

    DPThao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cũng có nhiều chuyện chớ trêu thế đấy, mà lại có thể các cô ấy không phải Ca ve nên không quen dấu thì sao? Bạn Dudu08 chỉ suy luận là hay thôi.
  10. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ăn vụng lại không chịu đổ rác,đúng là không còn gì để nói.
    Ớ nhưng mà áo mưa dính cái gì thế không biết?Bạn có chắc là cái bạn nghĩ không?Nhỡ không may là 1 thứ khác thì sao?
    Chẳng hạn ........................... thui không nói nữa.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này