1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi ngoctuandenxi, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ờ, phải đấy nhỉ. Tớ cũng không nghĩ ra là có thể có những loại phụ nữ ruột để ngoài bụng như thế. Nhưng cậu có biết nguyên tắc sử dụng xong cái đấy thì phải làm gì không? Đầu tiên là phải thắt nút nó lại để phong tỏa cái bên trong, khỏi vung vãi ra ngoài, sau đó thì cho vào cái bao gói để gói nó lại để vứt đi cả 2. 2 chị chàng sống với nhau, mà lại có thể sơ ý như thế thì IQ có vấn đề. Anh chàng kia chỉ tìm được cái đó, lại chỉ còn dính 1 tý thì mới chán chứ, mà lại không tìm thấy vỏ. Rõ là. Hay các chị sử dụng nó làm việc gì khác. Chứ tớ muôn đời không thấy đây là chuyện đáng để tranh luận. Mà cái loại đàn ông nhặt được mang về ngồi suy ngẫm thật chẳng đáng mặt chút nào. Nhưng nó chạy làng rồi, chỉ để cho các cậu hiếu kỳ vào mạng cãi nhau thôi.
    NAV
  2. co_be_kinh_canhp

    co_be_kinh_canhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông này rỡi hơi , kệ chuyện của người ta , cái lão kia tự nhiên đến nhà bạn gái lại còn bày đặt quét nhà , chết là phải , kêu ca cái nỗi gì ??? mà chắc gì cái đấy là của cô ta , chưa chi đã kết luận vội vàng thế , muốn thì phải kiểm tra chứ , tự nhiên đi đau khổ vì một chuyện ngớ ngẩn !!!

    Một chiếc lá vàng rơi đâu phải mùa thu đến
    Một cái nhìn âu yếm đâu phải đã là yêu !!??

    Em Nhớ Anh
  3. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    "Tôi đã có bạn trai và đang sống HP ông nên té đi" Là thông điệp mà cô ta muốn nhờ cái BCS gửi cho ông đấy Tuấn ah !
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  4. ZeroCool09

    ZeroCool09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    1.872
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... **** nó thuộc bài rùi... mà may cậu mới chỉ quét nhà... nếu chú nào siêng ôm thùng rác đi đổ không bít còn tìm được cái gì nữa đây... hic... nhưng lần sau có nhỡ xác định chiện tử tế với đồng chí nào thì đừng có dại dột mà tỏ vẻ siêng năng thế nhé... kẻo suốt đời lại kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng đó ...
    Give Only You
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi mà đã kết tội cho cô ta là kô còn.Đúng là mấy bác còn thiếu suy nghĩ quá.Nhỡ ko phải của cô ta,hay đó chỉ do 1 thứ gì đấy thôi.Chưa chi bác đã kết luận vội vàng như thế.Các bác mỗi khi thấy hay nghi ngờ về bất cứ gì của con gái đều cho là cô ta đã mất hết.Các bác coi thường con gái vừa thôi.
    Ai chẳng biết khi nhìn thấy thế các bác hơi sốc nhưng cũng phải tỉnh táo nhìn lại vấn đề chứ.Sao lại tự tiện kết luận như thế,Khi mà bác vẫn chưa rõ về cái áo mưa đó của ai
    No thing gonna change my love for you!


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  6. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có thể các cô gái đó hãy còn ngây thơ và rất năng động trong công tác xã hội, ngoài việc dán bích chương biểu ngữ, đôi khi còn đi phát áo mưa cho các chị em thuộc diện xoá đói giảm nghèo...một hôm gấp quá nên dùng áo mưa đựng hồ dán giấy thủ công vì không tìm ra đĩa, bát... cho nên đã gây hiểu lầm nghiêm trọng.
    Hoặc có một khả năng rất có lý này là các cô ấy cũng có vài chàng khác tấn công, có thể chàng kia không có thói quen rảnh thì quét nhà như chàng nọ mà lại có thói quen rảnh thì mặc áo mưa...một hôm không có ai ở nhà, chàng buồn quá bèn mặc áo mưa vào...cuối cùng khi các cô ấy về đột ngột mà chàng chưa kịp phi tang nên vất tạm ỏ xó nhà.... thế là oan cho các cô quá....
    Hoặc cũng có thể là .... ôi có thể xảy ra biết bao nhiêu chuyện.
    Bà con có tin được chuyện nào không??? Có ai còn tìm ra nguyên nhân nào khác không???

  7. timapu

    timapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    , wờ, không có can đảm đối mặt rùi, tỉnh như rùi đi em chai, thời gian sẻ trả lời, không lâu đâu

    củi đậu nấu nồi đậu
    Đậu trong nồi than khóc
    vốn dĩ cùng một mẹ
    cớ sao nên nổi này
  8. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mang sang phòng khác vứt vào giường xem họ xử sự thế nào(không khéo cái áo mưa này đã được ở một vài phòng khác rồi cũng nên???????:P)
    nguyen minh son
  9. Conan767

    Conan767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ý anh hai là có chú nào làm gì đó với ai ở đâu đó rồi quăng sang phòng của 2 cô này rồi ... không biết sao ông nội kia cleansweep cái nhà và tìm ra ý hả?
    Nghịch ngầm đây! Có trò chơi mới rồi.
    Được conan767 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 19/07/2003
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đã biết cái "dính" trong đó là cái gì chưa mà đã vội hoảng lên thế .
    Nhắc đến "áo mưa" lại nhớ hồi lớp 7, bà giáo viên Vật Lý ( cứ tưởng mình dek biết cái gì ) mang hẳn một cái condom ( dek biết dùng chưa ) đến lớp làm thí nghiệm gì gì không nhớ, đại khái là bắt mình phải cầm để cho bà ấy dùng ống bơm nước vào đấy. Ấn tượng của mình lúc đấy là nó rất trơn, có vẻ như là một thứ gì đó rất kinh tởm Khốn thay cái cảnh nhắm mắt nhắm mũi giữ chặt cái bao không dám buông trong khi lớp chia ra hai nửa : một nửa dek hiểu cái gì còn một nửa cứ hò reo ầm ĩ , hí hí ...
    Mà đầu đuôi cũng chỉ tại ông này thích táy máy cơ, dek ai mượn ông quét nhà

    You can force it but it will not come
    You can taste it but it will not form

Chia sẻ trang này