1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi allhighgod, 30/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ làm gì?

    Các cuộc thi hoa hậu của chúng ta, trong phần thi ứng xử thường có câu: nếu giành vương miện hoa hậu thì em (thí sinh) sẽ làm gì với phần thưởng của mình? 99,99% trả lời rằng: em sẽ làm từ thiện!!!!
    Nay tui trở lại các bạn với câu hỏi đó nhưng cụ thể hơn! Bạn sẽ dự định làm gì nếu trong tay bạn có 100K, 1M, 10M, 100M, 1G, 10G, ...?
  2. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Có 100k, tôi sẽ đi mua quà biếu ai đó.
    1M, sắm một cái máy ghi âm
    10M, mua cái Kĩ thuật số
    100M, chả làm được cái gì, cái nhỏ thì mua hết rồi, cái lớn thì không xong.
    1B Mua ngay một mảnh đất, xây để bán--->kinh doanh bất động sản.
    Nói chung, mình ko thích làm ăn nhỏ, ko thích lấy công làm lãi...
  3. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    100k : làm trận nhậu với các chiến hữu
    1M : làm kinh tế ( củ thể là gì thì có Chúa mới biết )
    10M : chả biết làm gì ( làm nho nhỏ thì dư ,làm to thì thiếu ,thôi thì chả làm gì )
    100M : chạy ngay ra nhà sách mua ngay cả cái nhà sách ấy .
    1B : kha kha ... đi buôn thôi bà con ơi .Đang có kế hoạch mà chưa có vốn nên ...
  4. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tương tự câu hỏi trong cuộc thi TSTNKDT 2004: "bạn sẽ làm gì (bạn sẽ như thế nào) trong 10 năm tới? Bạn làm gì để đạt được điều đó?" Chuối nguyên nải!!!
    Cứ mơ mộng, cứ tưởng tượng khi có tiền mình sẽ làm gì đó... nhưng đến khi có tiền thật, hic, chưa cầm tiền nóng tay đã, hic, tiền đâu mất rùi??? Trả nợ, tiêu pha,... hàng đống thứ định mua cuối cùng cũng chẳng kịp mua!!!
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những người nô lệ họ luôn ước mơ được tự do, thế nhưng khi đã giành được tự do cho minh rồi, họ chẳng biết làm gì với quyền tự do đó để rồi lại rơi vào tình trạng mới: trở lại làm nô lệ cho xong!
    Hãy chuẩn bị ngay từ hôm nay để không hối hận những ngày sau
    Được allhighgod sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 31/07/2004
  6. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    sau khi đọc bài này của bạn thì tui sẽ nghĩ là nên làm gì để kiếm ra số tiền đó đã rồi mới tính tiếp là sẽ làm gì với số tiền mình có! ( khi nào có đủ tui sẽ nói nhé )
  7. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    100k: tôi sẽ tặng số tiền này cho một ai đó cần nó (có thể là một em bé cần mua sách học cho năm mới, một cô bé cần một xấp vải áo dài, hoặc ai đó trong đời mà tôi đã gặp...)
    1M: trích ra 100K làm điều đầu tiên, 100K cho một bữa ăn với gia đình, 50K đi uống nước với bạn, 50K mua vài cái CD, một quyển sách, sau đó thì gửi tiết kiệm, sẽ có lúc cần đến nó mà không phải đắn đo mình có tiêu phí hay không.
    10M: Vẫn là điều 1, 2, nhưng tỷ lệ có thể tăng hơn (tối đa 500K). Có thể mua vài món quà cho người thân (một cái áo cho em gái, máy nước nóng cho bố mẹ, cái gì đó bf..., tùy hoàn cảnh, có thể là ví, dây nịt, và vạt, nhưng cũng không quá 1.5 M cho mọi thứ). Còn 8M thì bù thêm tiền mua USD gửi tiết kiệm, bao giờ có một số vốn nho nhỏ thì kinh doanh cái gì đó.
    100M: Đương nhiên là vẫn những việc như khi có 10M, nhưng tổng số chi tiêu ngay lúc đó có lẽ cũng không vượt con số 5M. Nếu có người thân có việc cần thì có thể cho mượn 5M. Với 90M thì đã có thể nghĩ đến việc kinh doanh.
    1B: Thành lập doanh nghiệp, sau khi đã chia sẻ với mọi người sự may mắn của mình.
    Tuy nhiên, tôi không tin có ai sẽ cho không mình cái gì, hoặc có ngày nào đó tôi trúng số
    Khác với bạn gì đó ở trên, trong cuộc sống tôi sẵn sàng "lấy công làm lời" trong thời gian đầu, với điều kiện tôi phải thấy có sự phát triển trong công việc, chất lượng, quy mô, hoặc ít nhất là về kinh nghiệm bản thân
    Được feb sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 06/08/2004
  8. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời không bao giờ lặn trên đất của ThuLam...
  9. tuananh180

    tuananh180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hix, đợt vừa rùi thua lô và bóng đá nặng quá, mà mai em lại kết con 25, thôi thì nếu có 10tr, em sẽ tất tay con 25 đã.. :) he he he, rồi sẽ đủ tiền làm ăn
  10. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    như vậy là mặt trời không bao giờ mọc trên trời của AllHighGod (Vì không bao giờ lặn trên đất thì làm sao mà mọc được trên trời)

Chia sẻ trang này