1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong '1984 Public' bởi xitrumkhongtinhyeu, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại như thế, em thật sự ko muốn anh thế này một chút nào. Anh làm em thấy anh rất yếu đuối, nếu anh cứ như thế thì làm sao em có thể gặp mặt anh được. Anh cho rằng em ko muốn nhìn mặt anh, anh bây giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì anh nhầm đấy. Anh bây giờ mới chính là con người thật của anh, anh sống cho bản thân mình. Sao anh cứ làm cho em cảm thấy mình có lỗi thế. Em ko dám gặp anh chứ ko phải là ko muốn gặp anh. Anh bảo anh ko muốn ai thương hại mình và em cũng ko muốn thế. Nếu bây giờ gặp nhau thì anh sẽ càng nhớ em hơn và anh sẽ lại càng đau khổ hơn. Em ko hề muốn nhìn thấy anh như bây giờ. Em ko biết phải nói như thế nào cho anh hiểu. Những gì là kỷ niệm thì vẫn đẹp và trân trọng. Nhưng anh còn tương lai của anh nữa, anh hãy cố gắng lên có được ko, em xin anh đấy.
    Chúc anh mạnh khoẻ và chúng ta có thể sớm gặp lại nhau
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    em này viết bài nầy cho thằng xi trum đấy à
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Everyday I think about you
    All the time crazy for you
    Tell myself, again and again
    I''ll be patient but then
    I feel you deep in my heart
    Sell my soul for just one part
    Could it be ooh! That easy
    After all you''ve said to me
    You broke my confidence
    Took it all. why can you see
    Makes no difference, to you it seems
    What happens to me
    Everyday I wake without you
    One more way to face- what is true
    Life goes on, what else can I do
    You''re not here ''cause you don''t need me
    Never had to worry
    Didn''t need to care
    Said you really loved me
    But you''re not there
    Everyday when I think about you
    Like a prayer to a child is new
    In my thoughts you''ll always be
    The only one who could make me happy
    What happens to me!
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì nhắc mình, thôi, đừng mà nhớ nữa
    Em đã xa như chưa thật trên đời
    Thì nhắc mình, thôi, dịu giùm ngọn lửa
    Nỗi nhớ nào chẳng có lúc phai phôi
    Ba sáu phố phường chẳng tìm ra nơi
    Để có thể trốn cái nhìn quá khứ
    Ném một messages lên trời
    Chao ơi, Nhớ!
    Có giọt trăng nào rơi vào bậu cửa
    Cho tim nhói lên những tưởng em về
    Có ai đó giống em qua trên phố
    Cho mắt anh nhìn theo hút đam mê
    Nhớ sẽ không em, quán cũ anh về
    Mùa Thu Hà Nội thương xưa vướng vấp
    Heo may dài hơn một tiếng thở dài
    Hoa sữa nhói lòng một hơi nhớ gấp
    Tắt hết điện thoại, lên mạng làm thơ
    Giấu hết nỗi nhớ, vờ cười trên miệng
    Thơ vấp chữ "em", thơ không thành tiếng
    Thơ khản cổ cùng anh gọi "Tình ơi!"​
  5. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    chỉ xấp xỉ 0 thôi. chắc khoảng 0,1. đùa thôi, có những chuyện đau đầu nhỉ, lúc chưa vượt qua đc thì sao thấy nó khó khăn thế, vượt qua rùi thì thấy hồi đấy mình yếu đuối tệ. xitrum mà cứ tự kỉ ám thị rằng mình vẫn còn yêu cô ấy, hay tệ hại hơn nữa là cũng nghĩ rằng cô ấy chưa hết tình cảm với mình và mình vẫn còn cơ hội thì muôn đời ko vượt qua đc, chắc sẽ có nhiều ng thất vọng về xitrum lém nếu xitrum mãi yếu đuối như bài viết.
    "Anh bảo anh ko muốn ai thương hại mình và em cũng ko muốn thế."
    ko thương hại, nhưng cũng chẳng phải là còn tình cảm, đơn giản chỉ là lòng tốt thôi
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì ra vẫn có người quan tâm đến chuyện này của tôi cơ à? Với tôi chẳng quan trọng, tôi chỉ cần biết rằng tôi còn yêu không? thế thôi, và tôi sẽ sống với tình cảm của mình, hết.Còn cô ấy hay ai nghĩ gì hay nói gì cũng vậy mà thôi.
  7. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    1.ng dám sống cho tình cảm của mình là ng dũng cảm nhất
    2.ng mãi ôm lấy quá khứ lại là ng chán đời nhất.
    hi hi hy vọng rằng xitrum luôn luôn là ng thứ nhất như bây giờ, đừng để thời gian và suy nghĩ đẩy xitrum sang dạng ng thứ 2.
    good luck
  8. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    That''s all
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc chuyện của tôi được rồi đấy, bác nào khoá lại hộ cái.
    The end
  10. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thằng giang kia đọc được mấy dòng này thì gọi điện cho tao...

Chia sẻ trang này