1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm gì .........???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ngay bây giờ đây m muốn khóc thật to, sao khốn nạn thế , m đã cố gắng bỏ qua rồi, nhưng càng ngày càng quá đáng, m thấy ghê tởm
    và sợ, sợ vô cùng, .........muốn bỏ đi đâu đó để ra khỏi nhà để khỏi phải đối mặt, nhưng lại đang fải trông nhà, m ức phát khóc
    nó cố tình bôi nhọ danh dự của m,, bôi nhọ phẩm giá của m để tất cả mọi người nhìn m với 1 con mắt khác
    nói xấu m đủ điều, bày đặt đủ điều, điêu toa 1 cách đáng sợ
    chính m cũng k biết vì sao tự nhiên người ta lại nhìn m với con mắt khác như thế thậm chí người đã từng quý m, thì ra chính tất cả là do nó
    và vừa nãy, khi m chỉ đi ra ngoài 1lúc nó đã nhảy vào nick yahoo của m nói chuyện với bạn m, để bôi nhọ m để người ta nghĩ m là đứa con gái hư hỏng mất dạy
    và vô tình bạn của m đã nói lại, nó nói chuyện với nik của bạn m, và nói rằng : e đang chat ***, rồi bảo bạn m gửi webcam cho nó
    ( nhưng với danh nghĩa nói chuyen thì vẫn là m, vì nó dùng nick của m)
    rồi những chuyện trong cuộc sống hàng ngày, càng ngày m fải chịu đựng ức đến phát khóc, giờ cũng đang rất muốn khóc
    bạn bè gọi đt đến cố định, nhất là con trai kể cả gái,nó cố tình hét vào đt, quát ầm ĩ và nói là k biết ai cả, k có nhà
    đến nỗi m ức quá fải mua 1 cái đt cityfone để dùng thay cho cố định để mọi người liên lạc coi như k dùng cố định nữa
    m k biết chuyện đó đâu mà chính đứa bạn m đến và nó kể lại vì nó ngồi ngay đó chờ m, lúc m đi ra ngoài, bạn m nói rằng nó hét ầm lên vào đt vàbảo k có ai cả k biết và quát ầm lên như 1 con điên
    chưa kể chuyện bạn bè m đến chào hỏi nó rất tử tế, nó cố tình tỏ ra khó chịu, rất nhiều lần no quá đáng m đã cố lờ đi coi như k biết
    nhưng giờ đây càng ngày nó càng làm cho m cảm thấy ghê tởm, cảm thấy sợ ................m fải làm gì chứ
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 05/07/2007
  3. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đối với loại người đó bạn phải tỏ ra mạnh mẽ hơn. Đừng chịu đựng làm cái gì, càng chịu nó càng lấn tới.
  5. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có lúc tôi cũng vậy. Nhưng chỉ khi những người thương yêu của tôi hiểu lầm tôi.Lúc ấy tôi thất vọng và tủi thân đến mức ko muốn nói, ko muốn giải thích.
    Còn người xung quanh, quan hệ bt mà hiểu lầm tôi cũng ko quan tâm lắm
    Ngta hay đau vì những gì mình yêu thg mà
  6. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thực ra lúc đầu m và nó có xích mích mặc dù nó sai nhưng rồi m cũng k thích chấp vặt và thu` dai, nhưng nó thì, nhiều khi nó k để m yên
    giờ lúc nào cũng sống trong sự lo sợ, vì nó rất thủ đoạn
    hix, mạnh mẽ thì làm gì, nhiều khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự là cứ fải đối mặt hàng ngày, m thấy sợ nó lắm rất sợ, chỉ sợ 1 phút sơ hở là nó sẽ làm hại m,
    ngta bảo đánh kẻ chạy đi k ai đánh kẻ chạy lại, và dĩ hoà vy quý , k làm hại ai thì k sợ ngta làm hại mình, m rat muon nghi vay
    nhưng có lẽ trong cuộc sống thì k vậy , và thực tế k được như vậy
    lúc nào chạm mặt là lúc đó mặt nó sưnglên, m k muốn fải đối mặt suốt ngày vậy nhưng k biết làm thế nào để tránh được con người đáng sợ đó vì sống cùng trong 1 gđ k đơn giản chút nào
    , m cũng ra sức đi học và đi làm thêm nhưng vẫn cứ giáp mặt
    le nao chi con moi cach di lay chong de thoat ra khoi nha
    m nên làm gì bay gio`, ??? m muon duoc ai do hieu va cho m 1loi khuyen........

    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 06/07/2007
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thậm chí lúc m và nó chưa có xích mích, m ra hàng cắt tóc ma` nó hay ra đấy buôndưa lê, chắc chắn nó nói xấu m, vì a cắt tóc nói bóng nói gió rất nhiều, khiến m ức lắm, vì lần đầu tiên nó chỉ cho m hàng cắt tóc đó nó dẫn m đến hàng đó nó quen, và nó k ngờ lần sau m lại đến
    nó thấy lần đầu đến nhưng ngta có vẻ ấn tượng về m,nó k thích thì fải,
    m k ngờ nó lại xấu xa đến thế
    lúc đó m rất bất ngờ khi thấy ngta nói ý k tốt về m, trongkhi ngta có biết gì về m đâu, chỉ có nó nói chuyện
    m chỉ nói rằng: cái gì cũng fải nghe từ 2 phía, và nhìn vào sự thật, khi nghe 1 ai nói về 1cái gì đó thi cung phai xem ban than cai nguoi noi ra nhu thế nào đã ......m chỉ nói vậy thôi
    còn m chưa bao giờ nói 1điều gì về nó mặc dù nhiều cái k chấp nhậnnổi
  8. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ko chỉ mạnh với mình mà còn mạnh với nó nữa.
    Đó bạn sợ đối mặt với nó thì làm sao mà làm mọi thứ khác đi được.
    Đừng sợ đối mặt.
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    e đã từng rất hồn nhiên và vô tư, nhưng k fải vô duyên, nhưng rồi
    càng ngày cuộc sống càng làm cho e cảm thấy sợ,
    đôi mắt trong sáng vô tư k còn nữa mà giờ chỉ còn là đôi mắt u sầu, đầy bóng mây u ám, đôi khi muốn cười lắm mà k sao cười nổi
    nhưng nhiều khi muốn khóc cũng k được mà chỉ cố cười , cười 1 cách đau khổ, cười 1 cách nhạt nhẽo
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    càng ngày m càng k chịu đựng nổi, m muốn khóc quá,
    m ức k chịu nổi, bữa cơm ngồi ăn đối mặt k nuốt nổi mà cố fải nuốt
    m k muốn gây sự nhưng nó cứ gây sự đá đểu m, nói bóng nói gió
    m mua cái bánh về ăn, vì đói nó cũng ngồi lẩm bẩm : đồ ăn tham
    thậm chí m rất lười ăn và ăn rất ít, khiến m nuốt cũng k nổi
    nói ra thật k lịch sự, nhưng đến nỗi m vào nhà tắm rửa tay, rửa mặt rồi đi ra, nó tự nhiên vào dội nước rồi cố tình nói to tướng lên : đái khai này, đái khai này
    chắc nó tưởng m vào ..... nên cố tình nói thế, chưa kể suốt ngày mặt nặng mày nhẹ
    m mua quần áo mới hay có bất kỳ cái gì, nó đều soi mói m, còn nó mua gì có gì m kệ coi như k biết, m tỏ ra bt nhưng nó thì k

Chia sẻ trang này