1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠn sẽ làm j khi gặp fải TH này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banmamtom, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    BẠn sẽ làm j khi gặp fải TH này?

    -Em tự về nhé!Anh ko đón đc em.Em lại pải đi bộ về rồi.Em cố gắng lên.Anh chỉ biết nói thế thôi.Anh không giúp đc j em.

    Đọc cái tin nhắn đến dòng cuối cùng mà nó đờ đẫn cả người!Thì ra trong thâm tâm của người ta đâu có muốn giúp đỡ mình cho dù mình chẳng có yêu cầu j to tát cả!Mình chỉ cần 1 lời an ủi.động viên khi mình cảm thấy mệt mỏi mà thôi!Nhưng có lẽ vơí người ta thì dường như nó là quá sức mất rồi!Người ta đâu hiểu tại sao mình nhờ đi đón mình?Đâu phải chỉ để về nhà sớm hơn đâu?Đâu phải để đỡ vất vả vì phải đi bộ?Chỉ bởi vì cái sự tự kiêu trong lòng mình quá lớn để mình nói với người ta rằng mình nhớ người ta.Và để rồi người ta trả lời mình rằng:Anh không giúp j đc em!

    Dường như có 1 cái j đó như vỡ vụn ra,rơi xuống rồi đâm vào trái tim mình!Có lẽ hay chăng 1 con bé như mình quá ư là ngốc nghếch,quá ư là cả nghĩ để rồi toàn tự chuốc lấy những nỗi buồn???Và người ta cũng đâu có biết rằng đã bao lần vì người ta mà mình khóc đâu!

    Thì thôi vậy!Hãy cứ để mọi thứ trôi qua đi theo cách mà nó muốn,để rồi tới 1 ngày ai đó sẽ biết trân trọng tình cảm mà người khác dành cho mình hơn!

    Thì đấy,nó sẽ gửi hết,gửi cho bằng sạch những yêu thương,những hy vọng bấy lâu vào làn gió kia!Giờ đây sẽ là những hy vọng,những yêu thương mới mẻ hơn,sâu sắc hơn chăng???

    Và để cuối cùng mình đã reply :Khi anh nói anh ko giúp j đc em anh đã làm em thất vọng nhiều lắm đó!

    Chỉ như vậy thôi!Mong là người ta sẽ hiểu mình muốn j ,chờ đợi j ở người ta!Sẽ mong lắm.............
  2. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn tự trả lời câu hỏi của bạn rồi đấy, để nó tự xảy ra theo cách mà chính nó muốn thế. Bình yên đi...
    Mà nếu ko chịu được thì gọi điện nói là nhớ, vậy là xong thế mà cũng phải lăn tăn.
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @Bình yên 1 thoáng trong tim mềm đi em nhé !
  4. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    hix!ko pải mình lăn tăn j mà mình đang rất thất vọng vì nói rằng:Anh ko thể giúp j đc em cho dù mình là GF của người ta !
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Là gf mà không dám nói "em nhớ anh, em muốn gặp anh", thì một là nên xem lại chính mình, hai là xem lại mối quan hệ.
    (đùa chứ hồi trước mình cũng thế, không dám nói )
  6. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại ko dám nói nhỉ? đã yêu nhau rồi cơ mà, kiêu thì cho chết thôi !
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nói rõ mối quan hệ của bạn đang ở mức như thế nào? Chỉ mới biết nhau. Quen thân hay là yêu đương?
    Thêm nữa, tại anh tại ả tại cả đôi bên. Thử xem anh ta bận rộn gì ko? Tại sao anh ta lại như vậy? Hoặc cùng lắm thì tại vì sao người ta từ chối bạn? Giả sử vì bạn xấu quá, vô duyên quá, nông cạn quá, nóng nảy quá???? Hay đơn giản chỉ vì không hợp nhau?
    Ko chẩn đoán được bệnh thì chẳng biết đằng nào mà bốc thuốc.
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    cái này nghe quen quen , chẳng lẽ cái thằng kia nó lại ngây thơ đến thế hơn nữa lại còn là GF
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hehe... nghe quen quen cái j, có phải chuyện của bác đâu mà nghe quen.
    Nói chung tớ thấy trường hợp này chưa có vấn đề j, nàng này chắc là thương thầm chàng thui, mà mới là GF chưa đậm đà, còn chàng này thì chắc cũng chẳng mặn mà lắm với em GF. Nên mới dám tuyên bố nhạt như ốc luộc thế chứ . Do đó, cho chàng này xếp vào 1 xó đi bạn .
    Còn nếu cố chứng minh, em là GF lâu rùi, thì chàng này càng ko xứng đáng để giữ lại, biết từ chối em lần này là lần thứ ... n mà vẫn bảo em tự đi bộ về, anh ko đón được thì đáng xử trảm lắm à .
    Tóm lại, bạn đừng có lăn tăn nữa, hẹn hò với chàng khác đi, mùa hè rồi, đi với anh khác, hóng gió mát, ăn kem mát , sướng hơn.
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã không hiểu. Bạn nên thể hiện cho người ta hiểu chứ? Nếu bạn ko có biểu hiện gì cho người ta hiểu thì bạn sẽ mất anh ấy thôi.
    Đôi khi con gái cũng nên thể hiện tình cảm của mình chư?

Chia sẻ trang này