1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẠn sẽ làm j khi gặp fải TH này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banmamtom, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trong trường hợp này thì chỉ cần 1 tin nhắn 3 từ thôi thì mọi chuyện sẽ rõ ràng và giải quyết được vấn đề:
    "Em nhớ anh!"
  2. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    chị này toàn chơi khó. lúc đó nhỡ zai kia đang nhậu với bạn thì đón bé bằng niềm tin à. Người thì toàn mùi rượu ngà ngà say đi đón thế nguy hiểm lắm
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đã sâu sắc như bạn nói rùi tại sao ko nói được ra ba cái từ này nhỉ thử xem nó phản ứng ra sao đã rùi hẵng quyết định típ
    vớ vẩn cho nghỉ lun , nhưng mà mình bít và hiểu bạn trong tình huống này ko thể nói là nghỉ là nghỉ được ngay đâu , con gái khác con trai họ đã không yêu thì thôi mà đã yêu ai thì khủng khiếp lắm
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ đêk thik nhờ vả ai bao h nên cũng chả thik những ng cứ nhờ vả.
    Tớ sắn sàng đưa đón nhưng lại ghét kiểu phụ thuộc vào người khác trong tất cả những cái tớ làm.
    Thế nên nếu m có nhờ ai thì hẳn phải là tớ thực sự cần.
    Từ chối có nhiều kiểu từ chối. Có những cái lý do chính đáng, chính mình ko thể vặn vẹo được.
    Nhưng ng yêu thằng nào hô với "ng yêu" "tự về đi" thì chả dám khẳng định là "yêu" hoặc đã hết "yêu"
  5. banmamtom

    banmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    úi!các bác mỗi người một kiểu làm em cứ loạn hết cả lên!
    Tình hình là sáng nay zai đã phải nhượng bộ sms hỏi thăm,còn từ trưa đến h chưa thấy tăm hơi đâu cả !thôi thì kệ.Nhưng mà phải thú thực với các bác là nếu cứ tình trạng này xảy ra thì chắc em cho giải tán luôn cho tâm hồn thanh thản,để tập trung vào nhiều chuyện khác(năm nay em thi ĐH ạ!) cho dù em yêu người ta nhiều lắm í!
    Mà em cũng chẳng hiểu em đang nghĩ j nữa.Cứ thấy bực tức trong lòng về mấy chuyện giữa em và người ta í!Chẳng hiểu đc mình nữa!
  6. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Thực tình mà nói.. tập trung vào chuyện thi cử đi cô bé!
    Còn nhiều việc cô bé chưa làm, còn nhiều người cô bé chưa gặp mà!
    Chúc thi tốt!
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    ùi nào, CHuyện thế này bé bằng con muỗi thui, đừng nghĩ nữa gạt sang 1 bên đi, em sắp thi ĐH nghĩa là năm tới 2008 sẽ thi hay là thi đợt năm nay, khối C ... j đó. Nhưng nói j thì j, chuyện này em càng hi vọng => Waiting => thì càng ảnh hưởng đến chuyện học hành .
    Thi Đại Học chữ to ngang với Cá chép vượt Vũ Môn em à . Cứ là SV của trường mình yêu thích đi, rùi nhiều hoạt động đoàn thể ... blah... blah... sẽ cho em nhiều cơ hội gặp ng cùng chí hướng nhé . Bây h chưa là j cả đâu ... Chú này bỏ sang 1 bên đi nhá, ko đáng để em theo đâu .
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    nhóc con , bé tý đã bày đặt yêu đương
  9. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    em tưởng 3 từ là ăn kứt ko?
    em là dòng con gái ko phụ thuộc! nếu đã iu thì phải iu hẳn hoi tử tế! còn đã ko hẳn hoi tử tế thì đừng iu chị ná! năm nay thi đh thì học đi ! dù sao còn bao nhiêu kon zai mà :)) (dù e bjt đã iu ai thì khó mà quên dc )
  10. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện mưa mưa nắng nắng của cô bé 9x thế này mà cũng để khối bác/ đòng chí/ bạn/ em vào xem nhỉ.Bé cứ tiếp tục đi nhé, tuổi bé cần gì phải xác định là yêu hay ko yêu, cứ mưa mưa nắng nắng tiếp đi.
    (Không thấy nói ku cậu kia tuổi tác sao??)

Chia sẻ trang này