1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm như thế nào khi biết người yêu mình .. phụ bạc???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chocongdoan, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn sẽ làm như thế nào khi biết người yêu mình .. phụ bạc???

    Nếu một mai anh phụ bạc
    Em mĩm cười ... cho một đạp mà thôi !!

    NÀO các bác cùng góp vui đi !!!
  2. vo_van

    vo_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ôi dzào bạn đẹp ơi, đừng có cho họ 1 đạp mà tội con người ta , chừng đó người ta còn chê ít nữa là......ohải cho ba ,bốn đạp cho nó máu .....nếu còn chê ít thì ke đôi xuống vực luôn đi...vậy nhé
  3. orchidn

    orchidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tức làm gì tui đi ăn cho sướng đi chơi cho đã người như thế thì del sớm cho rồi hic hic. hãy nghe những bài nhạc hoà tấu cho con người thư thái hic hic
  4. chocongdoan

    chocongdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    he he đây cũng là một mý kiến hay ! nhưng tui sẽ chọn cách của cô vo_van
  5. Person_Gay

    Person_Gay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác sao mà nhẫn tâm quá vậy. theo tui thi tui đi tìm người tình của người yêu của tui mà xử chứ đừng xử người yêu của mình làm gì. dù sao thì người đó cũng có một thời mình yêu say đắm. Nếu mà ko xử được người tình của người yêu thì tui khuyên hãy nên bỏ qua cho người yêu mình và chúc phúc cho họ (vì đánh ko lại nên ta đành nhường vậy thôi, tức lắm chứ, hehe)
    Người mập béo
  6. KienSGH

    KienSGH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ehehe,nếu bị phụ bác rùi mình đánh thằng bồ mới của người yêu mình thì thể hiện là mình nhục nhã thui...chứng tỏ mình thua hắn rùi...ko có nỗi nhục nào bị người ta cướp mất người yêu...tui có đánh thì tui đánh con bồ tui thui à!!(trường hợp nó có ghẹ mới mà nó giấu mình,còn mà nói chia tay ngay lúc nó có luôn thì okie,ai cấm duoc)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    - Yêu tất cả là 1
    - Đừng yêu để khỏi bị phụ bạc là 2
    - Yêu nhưng lúc nào cũng nghĩ rằng " người ấy sẽ ra đi bất cứ lúc nào người ấy muốn " là 3
    - Yêu...cưới liền tay là 4 ...hhhh.....
    Đa số là rơi vào hai phần ba...trường hợp thứ hai, trước khi rơi vào đó thì đã chấp nhận vô thức...một hậu quả ( tốt hoặc xấu ) .
    Túm lại một đống là : Yêu mà có sự phụ bạc là vì " tình yêu nó thế " và " tại mình " , cho nên...động thủ thì...tiêu . Ok !
    ( Dracula mà động thì Felix đã cho rơi xuống sông Hàn thiệt rồi, nó bất động thì Felix bó tay, vì nó...nặng quá haaaaaaaaaaa...)

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  8. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    trời , bác này cao thượng quá ta , lúc đó mà còn nghĩ được như thế nữa à, mà dại gì mà mình fải nghĩ cho người ta khi người ta đã rời bỏ mình theo tình iu mới nhả ... bỏ qua ư_ hê hê _ đơn giản quá đó!!!
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  9. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tui dám chắc rằng không đơn gian như các bác nghĩ đâu. hiihiiiiiiiiiii``````````````````. đúng không các bác.????
    Chuyện "nam nữ" nói là quên là quên sao được.
    Nhất định bắt em gọi bằng anh ! hề hề
  10. PhoNhay

    PhoNhay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tui đồng ý với người này đấy .mắc cớ chi đánh người ta trong khi mình đã tưngc co thời gian trân trọng ,yêu quý người ta.nếu có đánh thì đánh cái con mắt của mình.đúng là đồ có mắt mà không có tròng.nhìn lầm con người bội bạc.có đánh thì đánh vào con tim của mình,ai biểu ngu si ,dại dột để lầm lỡ như vậy.
    ===>>>>>>nhưng rút cuọcc lại thì vẫn cho mình là đúng vì đã yêu và yêu rất thật long ,không bao giờ hối hận vì đã yêu người ta.vì mình không hổ thẹn vì tình yêu của mình.

Chia sẻ trang này