1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn sẽ làm như thế nào khi biết người yêu mình .. phụ bạc???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chocongdoan, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    yêu mà để nó phụ thì thôi á..xem lại mình đi là vừa rồi,mình sao nó mới phụ chứ..
    nhóc mùa thu
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    có khi mình chẳng làm cái gì sai nó cũng vẫn cứ đến, ai mà biết được. Còn sẽ xử sự như thế nào thì chỉ khi gặp mới biết được bây giờ thì nói hay lắm hehe
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    He he , nếu bị phụ bạc à " đời còn dài zai con nhiều " lo giề
    Mấy lị bây giờ con gái là của hiếm chả lo , chỉ có mình phụ bạc nó chứ làm gì có chuyện để bnó phụ bạc mình
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  4. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    tôi chăng biết sao nữa- khi thấy em cùng đi với người.Cảm nhận thế nào ư....hahhâhhhhâ.....tôi ghét tôi,tôi trách mình..tại sao tại sao không níu kéo được em cơ chứ. Chỉ là dày xéo trong tôi thôi em có biết chăng....giá như ngày đó tôi trả lời....thì trái tim tôi đâu còn lạnh giá như bây giờ. Một ánh mắt Một nụ cười, một cái khẽ ngày nào...giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Đêm lại thấy em cùng đi với người, tôi chỉ muốn đâm xầm vào cái xe trước mặt,để nó lấy đi cái đời tôi,lấy đi cái đời của một thằng đầy tội lỗi, một con người khi không còn nhận thức được giá trị của mình nữa thì liệu cuộc sống này còn cần nó nữa không cơ chứ.............gởi cho đời tôi một cái nhoẻ miệng cười tan nát........
    Ánh trăng đã tàn
    Lòng anh đã nhạt
    Vì thế gian hay vì em đây?
    Tự hỏi lòng
    Thiết tưởng cuôc sống này chỉ thế.....
  5. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    không biết bác có yếu đuối quá không ,
    tui cũng từng như vậy rồi, giông y như đúc luôn, nhưng đó là lúc trước thôi.
    Bi giờ tui khác xưa rồi.
    Tui không tiếc những gì không phải là của mình, không thích và không tiếc những miếng vàng giả, ........không thích một TY không bắt nguồn từ hai phía, đại loại là như vậy.
    Thậm chí tui còn nghĩ rằng:
  6. Dai_Tuong_Kim_Long

    Dai_Tuong_Kim_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mình ẹ hơn người kia để cho người ta phụ thì không có gì để nói rồi. Còn nếu như mà khi không người ta phụ bạc mình thì chỉ có thể trách mình không biết chọn người mà yêu thôi. Hơn nữa, nếu thật sự bản thân mình ngon lành thì lo gì không có 1 ai đó sẽ yêu mình thật lòng, quan trọng là ở mình thôi, đúng không ? Còn nếu mà ai đó yêu mình thật lòng mà mình không yêu người ta (cũng tại mình) thì đúng là trời giáng hoạ.

    Tâm hồn của đá
  7. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    người cứ đầy ra đó mà sợ kô tìm được người để iu hay sao í...phụ thì thôi...đời mà!
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    thà họ phụ mình còn hơn là họ cho mình mọc sừng nhỉ! phụ thì đi kiếm người khác thôi! không có người đó thì mình đâu có chết đâu! ai mà cnàg nặng tình thìo càng khổ mà thôi!
    nhất quyết không cho làm anh.
  9. diendien

    diendien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    bởi thế đừng có chung thuỷ quá,ví dụ lúc có bồ rùi,mình cũng nên...tìm hiểu thêm vài anh chứ đừng lúc nào cũng khư khư là có bồ rùi,ko cần ai nữa!!
    Nói mới nhớ đến cái em hồi trước tui nhảy vào chat,mới chào 1 cái em nói liền "Em có bồ rồi,em ko chat với ai nữa hết,em chỉ chat với bồ em thôi"
    kiếu đó mà lỡ bị đá thì tìm người khác lâu đây!
    Nè mi mới dọn tới bên nhà
    Dị òm tau cũng bước chưn qua
    Ba đi một cấp ren về kịp?
    Mẹ chắc giờ ni ở nhà bà
    Mi ở Điện bàn hay Duy xuyên
    tết ni ko nói chuyện tình duyên
    tết mô mới nói c
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có vấn đề nặng rồi.
    Đôi khi thương yêu chính là buông tay ra và cho đi.

Chia sẻ trang này