1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm việc với mức lương bao nhiêu ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi ShinMongol, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    He he vui qia di mất! Lại mấy cái nói mãi thế này hả Ông Anh , Dạo nay co cái gì mới mẽ hơn không dạy,cho anh em học hỏi vơi chứ! Nói nhiều nói mãi em chả.....
  2. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Các KTS VN toàn phá giá thi trường( từ giá,dến % A). Tranh nhau việc.>>> Để chủ đầu tư và chủ nhà kinh lờn: cứ công trình xuất đầu tư cao là a lê hấp đòi thuê tây, !!!. Do anh em ta vẽ ẩu để được nhiều CT, thời gian gấp gáp như thợ may phục vụ dịp tết, công trình thực tế xấu vật.Thằng kiếm được việc thì chỉ cần đi hót, thằng biết vẽ thì quay ra chửi nhau vẽ xấu. Các công ty thiết kế cả nhà nước lẫn tư nhân khai thác triệt để nhân lực dể thu tiền trong giai đoạn tranh tối tranh sáng này.
    KTS mới tốt nghiệp thì nhiều mà chả mấy ai thành thục công việc.Do có được đi thực tâp bao giờ tử tế đâu?
    Làm thuê, học ở mấy xưởng của trưòng và các thầy: vô phúc vào xưởng lởm thì .. bó tay.mắm tôm!
    Vậy nên theo quan điểm cá nhân tớ: có cơ kiếm được xiền thì cày gấp, không kiến được thì nên bằng mọi cách tu luyện ngoại ngữ để đi du học nhằm nâng trình xứng với 5 châu, vả ko được kiến thức chí ít làm thuê....cho tây dủ sống.
  3. tennaocungcoroi

    tennaocungcoroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải dân Kiến nhưng mà trót mê 1 anh Kiến nên thỉnh thoảng cũng vào đây nghí ngó, thấy các anh bàn tán xôn xao chuyện lương lậu em cũng thấy hay hay. Em thì ko có quyền chọn a, b, c (vì có fải trong ngành đâu), nhưng mà cũng xin đưa ra mấy ý cò thế này:
    Thu nhập tất nhiên là dựa vào khả năng rồi, nhưng ngoài ra cũng còn rất nhiều nhân tố khách quan khác: mối quan hệ (quan trọng phết đấy ạ, đối với 1 số người thì lại là nhân tố quyết định hơn cả năng lực ý, nhưng thôi, đó là trường hợp đặc biệt, miễn bàn), sự vận động (có những anh Kiến cứ kêu lương được nhận quá thấp so với công sức mình bỏ ra nhưng lại chả chịu đi tìm việc khác gì cả), độ tự tin (nhiều anh rất giỏi nghề, nhưng ngoại ngữ kém, ko bao giờ nghĩ đến việc xin làm ở cty nước ngoài), rồi cả sự có duyên hay may mắn nữa (xin việc đúng lúc cty trả lương cao cần người, biểu hiện của anh chàng đó hợp nhãn nhà phỏng vấn), vv và vv... Tóm lại, mức thu nhập chưa hẳn đã đánh giá đúng năng lực của người đó, và tiền thì đúng là chả biết thế nào là đủ, có người 1tr vẫn sống được, có người 5, 7tr vẫn kêu ít, cái chính là sống phải biết liệu cơm gắp mắm thôi.
    Còn cái anh mà em mê thì tự mở văn phòng, vất vả lắm mà chả có cái thu nhập trên trời(200tr như anh tranvietanhtuan nói đâu), đến thu nhập đều đều vài triệu còn khó, thỉnh thoảng cũng thấy rủng rỉnh phết, rủ em đi ăn uống bét nhè, nhưng mà thỉnh thoảng thôi, còn đa phần là: anh hết tiền rồi, anh tắt máy di động đây, ko lại bị chủ nợ đòi tiền. Thế mà em vẫn cứ mê mới chết.
    Các anh ơi, có nhiều tiền thì tiêu nhiều, có ít tiền thì tiêu ít, ko có tiền thì khỏi tiêu, quan trọng là các anh vẫn làm nghề mà các anh thích, còn anh nào thấy cái công ty mình đang làm vừa chán ngắt, vừa ko có tương lai, lại trả lương ko tương xứng thì em nghĩ ra đi là tốt nhất, nhỉ?
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Em ơi , em có phải người yêu cũ của anh không,sao em tả hắn của em giống anh thế nhỉ ?
  5. tennaocungcoroi

    tennaocungcoroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em chắc chắn ko fải người yêu cũ của anh rồi, vì chẳng ai dại gì lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa như thế, hihi. Nhưng em hy vọng người yêu mới của anh ko bỏ anh vì lý do anh giống giống như em tả, híhí, tức là người yêu mới của anh nên giống em
  6. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Bà xã anh gửi em lời nhắn theo nhạc "Em ơi đừng tin nó lừa đấy..."
    Trong đám bạn gái (đã có GĐ) của mụ ấy chỉ còn 2 gia đình chưa có 4 bánh: 2 mụ lấy chồng là KTS tự mở VP riêng
    Trong đám bạn gái (đã có GĐ) của mụ ấy chỉ có 2 gia đình mà chồng thi thoảng mới về rồi mất hút: 2 mụ lấy chồng là KTS tự mở VP riêng
    Trong đám bạn gái (đã có GĐ) của mụ ấy chỉ có 2 mụ mà hàng xóm tưởng lấy chồng liệt sỹ: 2 mụ lấy chồng là KTS tự mở VP riêng
    ...
    Em có tin mụ vợ anh không thì tùy, dưng cái cơ mà cũng nên tự lượng khả năng chịu khổ của mình mà tính
    Nhưng em có vẻ khá dũng cảm đấy
  7. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời màu hồng em nhỉ
  8. tennaocungcoroi

    tennaocungcoroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vợ Anh Kts Dzi nói đúng đấy, mới đang là ngyêu thôi, chưa phải là vợ Kiến mà em đã thấy tình cảnh tương tự rồi, híc. Cám ơn chị nhà nhé! à mà vợ anh cũng trót bị lừa rồi, hay là anh cho em liên lạc với chị ấy để về sau lập hội "Có chồng mà thể như ko có chồng" nhé!
    Ngẫm cũng thấy tương lai là khổ, nhưng vì anh bảo em dũng cảm nên em cố gắng dũng cảm nốt vậy. Cám ơn cả anh Newbvn đã động viên em nhé!
  9. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay nói phét về khả năng của mình .chỉ có vợ anh ta biết anh ta làm được cái gì thôi.?
  10. alkikia

    alkikia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý... Nhưng như vậy thì những KTS mở VP riêng đều có khả năng như vậy sao? em là " nhất vợ nhì giời "... Nói vậy chứ tiền cũng quan trọng... <mà 3 năm nũa mới ra trường, tính chi vội>

Chia sẻ trang này