1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ làm việc với mức lương bao nhiêu ?

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi ShinMongol, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ShinMongol

    ShinMongol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có nhiều ý kiến.
    Mình xin kể qua về tình hình lương lậu của sinh viên tốt nghiệp kiến trúc tại Nhật bản. Một sinh viên tốt nghiệp kiến trúc tại trường nổi tiếng hay những trường trung cấp đều có mức thu nhập ban đầu gần như không khác nhau. Nếu được nhận vào làm tại các tập đoàn xây dựng lớn như Kajima, Taisei, Obayashi.v.v.v.., hay các tập đoàn thiết kế lớn như Nikken, Nihon .v.v.v.. lương cho tốt nghiệp đại học khoảng 2000USD, cao học khoảng 2200USD. Nếu may mắn được nhận vào làm tại những văn phòng thiết kế nổi tiếng như văn phòng của Ando Tadao, Ito Toyo.v.v.v... làm việc rất cật lực nhưng lương tháng dưới 2000 USD, có những chỗ tệ hại chỉ khoảng 1200USD. Trong khi lao động đơn giản như đi rửa bát, đứng bán hàng, hay đi phát báo làm việc với cùng cường độ như thiết kế kiến trúc lương tháng bình thường cũng hơn 2000 USD, nếu làm nhiều một chút có thể được 3000 USD. Tôi có một số người bạn Nhật cũng học kiến trúc tại những trường nổi tiếng những khi tốt nghiệp làm việc tại những công ty chứng khoán. Thu nhập năm đầu khoảng 100nghìn USD không phải là hiếm . Sau một vài năm có thể thành 2-300 nghìn USD/năm, Nếu có năng khiếu thì có thể thu nhập 1 triệu USD/năm là thường.
    Nói qua như vậy để các bạn thử so sánh lương kiến trúc sư nằm ở vị trí nào trong xã hội Nhật .Tôi nghĩ ở Việt Nam bây giờ cũng không khác lắm, một người có sức khoẻ có thể kiếm được 2 -3 triệu một tháng không phải là khó .
    Kiến trúc sư ở VN thì tôi cũng nghe kể rằng một số người sau khi tốt nghiệp ra trường vài năm thu nhập một tháng vài ba chục triệu đồng không phải là hiếm. Nhưng những người đó được xem là cá biệt mất rồi.
    Thế nên kết cục thì kiến trúc sư cũng là một thành phần rất nhỏ bé và bình thường trong xã hội, không bon chen được đâu nếu có ý định làm giàu bằng nghề kiến trúc. Nhưng bù lại họ thường là những con người vui tính và thú vị khi tiếp xúc. Họ có lòng tự trọng nghề nghiệp cao hơn một số nghành khác, chính vì vậy họ tận tuỵ trong công việc hơn và cảm thấy hài lòng với cuộc đời. Và thế là đủ hạnh phúc cho một con người bình thường rồi .
    Mình xin được khép lại chủ đề này vì sợ sẽ tiếp tục làm mất thời gian của các bạn.
    arigato
  2. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ: với 3 triệu/tháng ở Việt Nam thì mức sống có tương đương với 2000USD/tháng ở Nhật không?, đấy là chưa kể đến sự khác nhau về công bằng xã hội.
    Còn số tiền hàng tháng bằng hay kém so với các lao động khác thì không thành vấn đề. Đa số kts Việt Nam có thể chấp nhận 10 triệu/tháng (đủ không các chú?) mà không ghen tị với bác xích lô 15 triệu/tháng đâu.
    Cách bạn lập luận về mức lương bạn sẽ trả cho nhân viên (3 triệu) có lẽ chỉ kts Việt Nam mới nghĩ ra và chỉ nên áp dụng với kts Việt Nam mà thôi.
  3. barcarazy

    barcarazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ,chí lí quá.Rất khó để làm giàu bằng nghề KTS khi còn U30.
    Có những người đánh giày được 5tr 1 tháng nhưng có yêu đời bằng Kts 3tr 1 tháng ko.>>> nếu cứ nghĩ đén tiền thì khó vẽ đẹp đc lắm.Bây giờ ra trường ăn trắng mặc trơn cảm thấy các tác phẩm của mình ko còn chất lượng bằng thời sinh viên ăn myg tôm uống rượu ***
  4. dalua

    dalua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ nghĩ KTS chỉ chông chờ vào lương thí chắc éo bao giờ lấy được vợ và xây nhà riêng. Căn bản là bị bóc lột quá nhiều, các bác thu được 1 thì bị lột mất hơn 1 nhiều rồi.
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lương lậu anh em dạo này thế nào rồi? Có gì khá khẩm hơn không? :)
  6. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    mang tiếng làm nước ngoài, đang trong thời gian thử việc, 5tr khởi điểm ngoài ra ko gì hết
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    chuẩn roài....giá tây nó thế thoai....được cái tây nó ổn định chế độ đầy đủ bệnh có y tế xã hội nó lo .... nghỉ việc nó cho 1-2 tháng lương tùy thâm niêm
    kiếm việc mới
    ta thì khác...chụp được nhiều hơn...chú nào nhảy nhiều thì kiếm nhiều nhưng cẩn thận.....kẻo té đau...
    bởi thế cứ "cát bụi cũng trở về cát bụi..." cứ thế mà sống....
    nhân chuyện bác gì kể chuyện KTS nhật, e kể chuyện KTS ta...
    sinh viên năm 2, lọ mọ đi làm lương 500k được bao ăn ngày 1 bữa và 1 bữa nhậu không thường niên, thế là oách với ối thằng trong lớp roài
    sinh viên năm 3, lọ mọ đi làm lương lên tí được 800k, chế độ ăn uống như xưa nhưng cuối tháng vẫn như thời 500k
    sinh viên năm 4, chạy sô tốt roài ....bèo bèo tháng trên 1 chai được được 2 chai là dắt gái đi chơi roài...cuối tháng "chị hủ tíu gõ ơi cho iem ghi sổ cái..."
    sinh viên năm 5, lại có tí sô thêm tí được bèo bèo trên 2 chai ngon lành thì 3chai thích rồi nhưng nợ chỉ như chúa chỗm
    ...
    năm sáu....vẫn nợ...vẫn cày thêm tí lương...
    .....phù cuối cùng cũng ra trường lương có khác gì sinh viên đâu nhưng được cái hết nợ...thế là tính chuyện nhảy chỗ làm thôi...nơi đã cho ta nương tựa qua thời sinh viên.....
    chú ngon lành tiếng anh thì lương 5,6 tr
    chú nói tiếng việt chuẩn thì lương 3,4tr
    .....thế là "lắm đứa bỏ cuộc chơi...thằng làm địa ốc, đứa làm chứng khoán...."
    ngẫm ra cái nghề ta nó chỉ là phương tiện mưu sinh nếu chỉ quan tâm thu nhập....
    ra trường 5 năm....nhìn lại bao thằng cùng khóa còn ngồi vẽ......với cái đam mê của thằng sinh viên năm nhất vào trường....
    nói túm lại vấn đề....nghề nó có tồn tại hay không thì là do lương tâm người làm nghề còn thu nhập người làm nghề có cao hay không thì chưa hẳn là do nghề....
  9. nicestingy

    nicestingy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em mong các bác không ném đá nhưng chả nhẽ lương kiến trúc sư thấp đến thế hay sao? Nếu đi du học về, cả bằng cao học lẫn bằng đại học nước ngoài mà lương cũng chỉ được vài trăm đô thì còn thấp hơn sinh viên đi làm thêm mùa hè ư? Vậy thì công học và tiền bỏ ra có đáng không? Trả nợ tiền học như thế nào đây với mức lương ấy? Em hỏi thực lòng, dù có đam mê nhưng em không biết có nên theo đuổi nữa không đây?
  10. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Em có đứa bạn sắp về nước, nó hỏi em kiến trúc sư tốt nghiệp loại khá trường XD, zờ có thêm bằng cao học về quy hoạch rồi (trường cũng tốt tốt) , nói và viết được tiếng Anh với tiếng Pháp, hỏi đáp vu vơ được bằng tiếng Nhật. Có kinh nghiệm đi làm về quy hoạch ở trong nước rồi (1 năm), thế về bây giờ được thì được trả tầm bao nhiêu, em chịu bảo để từ từ tao đi hỏi. Có bác nào "dự đoán" được để em zả nhời cho bạn em nó mừng (hoặc tủi )

Chia sẻ trang này