1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lập gia đình năm bao nhiêu tuổi???????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0

    lại một nhân nữa giống mình dại dột để lại số phone, cẩn thận em ơi trong này nhiều đứa ác như tê giác ý em ạ, ko tốt bụng như anh đâu, cẩn thận ko bị bom tin nhắn đấy em ....


    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  2. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần đi bói họ và bói bài đều bảo mình 25 tuổi lấy vợ(chắc la tính cả tuổi mụ). Hic hic thế mà bây giờ 23 rồi đấy... vẫn alone thì ko hiểu kiểu gì. Mà bói toán chỉ để cho vui thôi...
  3. tung_cham_ngoan

    tung_cham_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em này có vấn đề về mặt giới tính, con gái mà thích... lấy vợ!!!!!
     
  4. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    hu hu xấu hổ quá, viết nhầm. 25 tuổi lấy chồng.
    Life is difficult!
  5. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thảo nào trời đang lạnh bỗng nóng lên được 1 tí hôm nay . EM Vit_xiem mà cũng biết xấu hổ
    -------------------------------------Imagine me and you ... day and night ... dog and cat ...virus and chicken ...... so happy together ...Bababababababbab ...
  6. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế, sao tự dưng tôi thành EM từ bao giờ thế. Trời nóng là do trời nóng liên quan gì đến tôi hả. Ăn nói cẩn thận ko thì mặt ông cũng nóng luôn đấy.
    Life is difficult!
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ mình rủ em Vịt Xiêm cưới mình đi, thế mà em ấy ko chịu, hic
    [​IMG]
    NeversayNever
  8. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà vội mà vàng
    Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây?
    Thủng thỉnh như chúng anh đây:
    Chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng.
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    chả biết!! bói...nhẫn thấy thần nhẫn bảo 26 là xuất chuồng rồi !!
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
  10. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái câu : " A!!! lên rồi ..."của em VỊp dành cho chú Vi mà anh suýt nữa thì lăn xuống ghế. Thanh niên thời buổi ngày nay ghê quá ...Chẹp chẹp... có mỗi lên với không lên mà phải reo toáng lên cứ như là bắt được ............I chơ` i chờ i chi....huyền chì (Bắt chhiiiii chi` mới khó chứ vàng thì nhiều người bắt được rồi). Thôi thì cũng mừng cho chú Vi được em Vịp làm cho lên nhé đỡ bị cái hội cún nó cứ nhìn thấy mặt nó lại réo là ....ô nờ ông cờ....
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."

Chia sẻ trang này