1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lập gia đình năm bao nhiêu tuổi???????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái câu : " A!!! lên rồi ..."của em VỊp dành cho chú Vi mà anh suýt nữa thì lăn xuống ghế. Thanh niên thời buổi ngày nay ghê quá ...Chẹp chẹp... có mỗi lên với không lên mà phải reo toáng lên cứ như là bắt được ............I chơ` i chờ i chi....huyền chì (Bắt chhiiiii chi` mới khó chứ vàng thì nhiều người bắt được rồi). Thôi thì cũng mừng cho chú Vi được em Vịp làm cho lên nhé đỡ bị cái hội cún nó cứ nhìn thấy mặt nó lại réo là ....ô nờ ông cờ....
    (Ôi buồn cưới wa''.....!!! Huỵch !!!! (lại ngã từ trên ghế) )
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."
  2. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    ai yêu thì cưới ! việc gì phải nghĩ nhiều làm gì cho mệt .
    có vợ rồi thì khỏi phải đi chơi nhiều chứ có gì đâu .

    <marquee> <b>tình yêu vô nghĩa </b></marquee>
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Páo káo các bác là em chưa muốn lấy vợ. Em còn muốn lo cho cái thằng ôn con tên là Sự nghiệp của em đã. Mà năm nay em mới bắt đầu vào đại học nên ít nhất cứ phải nà lăm lăm lữa em mới tốt nghiệp. Lại còn phải đi nàm kiếm chút tiền nuôi bu nó và các cháu chứ. Thế lên nà em cứ phải tròn 3 chục mới đưa bu nó về dinh được. Nhưng mà phiền một nỗi, bu nó nhà em cứ nhất định nà 24 phải lên xe hoa. Mà năm nay nàng đã 21 rồi, chỉ còn có 3 năm nữa. Chẳng nhẽ em lại khai man tuổi lên để có được nàng ah. Mà em thì nhất quyết cuộc đời này chỉ lấy có mình bu nó nhà em thôi. . Chẳng biết làm thế nào bây h. K thể lấy nhau rồi về nhìn nhau nhịn đói được.... Khổ quá. Biết thế này thì cưới béng cho xong
    Cười là khóc không nước mắt!
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú này là con trai hở.... sao lại lấy cái Gender chổng xuống thế kia... làm tớ cứ tưởng con gái....

    Mà tình hình có vẻ tình hình quá nhể.... ... Trình bầy cụ thể các anh các chị nghe xiem nào.... có gì các anh chị ở đây tư vấn cho... .

    -----------------------------
    Gió nọ mà bay lên nguyệt kia
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ
    Hoa bưởi thơm rồi: đêm đã khuya
    ---------------------------------
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Khà khà. Đấy là tên con gái em đấy. Làm trước cho cháu để sau này các bác biết, đỡ bắt nạt cháu nó.
    Cười là khóc không nước mắt!
  6. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Thèm lấy vợ quá, không biết có iem nào muốn lấy mình không nhi?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho các ấy nghe một câu chuyện nhé. Thật 100%.
    Hai đứa bạn tớ học bên trường ĐH Kinh Tế tphcm. Hai đứa nó yêu nhau từ năm lớp 11 kia, tay trong tay dắt nhau vào ĐH. Những tưởng chúng nó sẽ dắt nhau đến nhà thờ luôn ấy chứ. Mà gia đình hai bên cũng đồng ý cả rồi, định ngày hai đứa nó ra trường là cho làm đám cưới liền, mời bà con họ hàng bạn bè ăn kẹo ngay. Hạnh phúc nhỉ các ấy.
    Thế mà đùng một cái, vừa làm đám hỏi xong được 2 tháng ý, tên kia tuyên bố chia tay. Con bạn tớ khóc như mưa như gió mà không hiểu vì sao. Nó làm ngập cái sân nhà tớ khi vừa đặt chân đến cổng, rồi ướt sũng mùng mền chiếu gối trong phòng của tớ. Các ấy có biết vì sao không?
    Tên kia đi làm, gặp một cô bác sĩ. Mới quen nhau được 2 tháng thì đã quay lại chia tay với vợ chưa cưới chỉ vì một lý do vô cùng đơn giản. Hắn đã nói một câu rất lạnh lùng "6 năm quen em mà em chưa bao giờ đáp ứng cho anh. Em không hề tin tưởng anh. Cô ấy chỉ gặp anh được 2 tháng đã tin anh hơn em. Trăm ngàn lần em chăm sóc cho anh không bằng một lần cô ấy ... cho anh". Và thế là chia tay. Con trai thời nay sao mà...
    Đấy, chẳng ai dám đảm bảo khi nào mình sẽ lập gia đình. Người ta yêu để làm gì nhỉ?
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    cái tên này tệ thật, quá tệ, Tớ nghĩ, cô bạn của cậu là một người may mắn đấy ...rồi một ngày, hắn sẽ fải hối tiếc vì quyết định của mình.Nhưng để quên một người mà mình yêu trong 6 năm thì quả là một chặng đường gian nan đối với cô ấy.......
  9. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ô thế mà mình lại thấy hắn nói hay đấy chứ ,rất đáng cho cánh đàn ông chúng ta học tập trong thời đại ngày nay .
  10. amduongquaidien

    amduongquaidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này