1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lập gia đình năm bao nhiêu tuổi???????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. ấy cho tớ địa chỉ mail của người yêu ấy nhé. Tớ copy cái câu này của ấy gửi cho cô ấy xem phản ứng của cô ấy thế nào. Lúc đấy chắc có phim xem hấp dẫn đấy nhỉ, các đồng chí Cún?
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0

    cái tên này tệ thật, quá tệ, Tớ nghĩ, cô bạn của cậu là một người may mắn đấy ...rồi một ngày, hắn sẽ fải hối tiếc vì quyết định của mình.Nhưng để quên một người mà mình yêu trong 6 năm thì quả là một chặng đường gian nan đối với cô ấy.......
    [/quote]
    Tớ cũng đã nói với bạn tớ là nên đi mua hương về thắp cho các cụ để cảm ơn các cụ linh thiêng phù hộ cho nó sớm phát hiện được bộ mặt sở khanh của hắn. May là mới đám hỏi thôi, chứ tưởng tượng kết hôn rồi mới nhận ra được tâm địa tàn nhẫn của người mình chung sống thì chắc nó không đơn giản là làm ngập sân nhà tớ và ướt sũng mùng mền chăn gối đâu. Nhưng ấy nói đúng đấy. Để quên được một tình yêu như thế và một người mình đã gắn bó 6 năm quả là không đơn giản. 2 năm rồi mà nó vẫn còn đau khổ và sợ hãi lắm.
    Mà lạ nhỉ. Sao bảo luôn luôn lắng nghe nhưng không thông cảm? Ấy cũng biết chia sẻ lắm chứ?
  3. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bảo gặp NHN nhé. Đảm bảo hết đau khổ và không còn sợ hãi nữa đâu
    PS: tớ nhớ ấy ngày xưa đâu có đanh đá thế này nhở Xa mình ra một cái là...
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghe ấy xúi dại đâu. Bảo nó gặp cậu chẳng khác nào "gắp lửa bỏ tay người". Việc thất nhân thất đức thế người vốn nhân hậu lương thiện như tớ không bao giờ làm đâu. Còn phải tích phúc cho con cháu nó nhờ nữa chứ?
    Tớ có bao giờ đanh đá đâu nào? Vẫn dịu dàng và nhân ái đấy thôi.
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc truyện, thấy một câu như thế này:
    Tiền là phương tiện tốt nhất để đưa đến hạnh phúc.
    ---------> Cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng rất nhiều tiền
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    bác nguoihanoi này đi lạc đề rồi!
    hì tớ là thành viên mới toe! như vừa nhớ ra mình cũng ...cún!
    tớ thì lấy chồng bao giờ không quan trọng! càng sớm càng tốt! nhưng mà các cụ bảo là con gái tuổi 82 lấy chồng sớm thì dễ qua 2 lần đò! các bác có tin 0? nếu lấy sớm thì rước dâu 2 lần cho chắc!

    Muốn lấy chồng mà chồng chẳng lấy
    Biết giá chồng đáng mấy mà mua
  7. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ờ nhẩy, tự dưng lại fải nghĩ, chả bít khi nèo mình lấy chồng, hé hé, tìm giúp tớ một chú rể đê pà kon
  8. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lấy chồng sớm thì được những 2 chồng cơ à??? Sướng nhỉ!!! Kiểu này phải đăng báo tuyển chồng gấp để còn được lấy đứa nữa.
    A lô, a lô. Ai có đủ can đảm lấy Cô gái dệt vải sẽ được của hồi môn ... 1 cái khung cửi và được tự do trong thời gian ngắn nhất (nếu muốn)
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he, tự dưng có "bò lạc" ra xung phong xin chết... lại còn tự nguyện để mình "chạy làng" cho thằng khác "đổ vỏ" nữa chứ.... cho anh đăng ký nào "cô gái dệt vải" ơi....
  10. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vi thật chẳng biết trăng trời gì cả. Mà cụm từ "đổ vỏ" ở đây có nghĩa là thế nào nhỉ, giải thích cho anh em cái, khó hiểu quá

Chia sẻ trang này