1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ lập gia đình năm bao nhiêu tuổi???????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidetvai

    cogaidetvai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chú bé à, chị không phải bò lạc đâu mà vội mừng thế. Xem ra chú có vẻ chịu ảnh hưởng nhiều của những thể loại lai căng nên phát ngôn chưa chuẩn lắm. Về nhà chau chuốt nghe hông. Chậc chậc, tội nghiệp những nhóc con muốn học đòi người lớn. Tội ghê.
  2. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ phải là "mua cái khung cửi, được khuyến mại thêm emgaidetvai" chứ nhỉ. Đề nghị cho thông tin rõ ràng hơn 1 tí. Khung cửi có bảo hành không, chạy có đều ko, chạy có tốn tơ, tốn sợi không, 1 năm cho ra bao nhiêu vải, nếu không vừa ý thì có thể đổi khung cửi khác ko nhỉ
  3. ke_nac_danh

    ke_nac_danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Những người qua vài (>=2) lần đò không có gì là đáng xấu cả, chỉ đáng tiếc mà thôi. Tôi không nói đến những người vì đam mê tầm thường mà tự rời bỏ hạnh phúc của mình, còn phần lớn, họ chưa tìm thấy được hạnh phúc trọn vẹn nên vẫn tiếp tục bước trên con đường của mình. Đến một lúc nào đó họ sẽ dừng chân ở nơi mà họ thấy bình yên nhất. Còn lấy sớm hay muộn chẳng dính dáng gì đến chuyện 1 hay 2 lần đò gì cả. Ngày xưa, các cụ đều lấy "từ thưở 13" cả thôi, có thấy gì đâu.
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng con trai toàn thằng dại. Tại sao lại phải bỏ một đống tiền ra chỉ để rước về một cái máy đa dụng nhỉ Thà cứ mua từng cái một (máy giặt, nồi cơm... lau nhà chẳng hạn) có phải tiết kiệm được một đống tiền lại còn đỡ phải hay đi bv vá tai nữa
  5. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chú suy nghĩ vậy thì chưa đủ tuổi nghĩ đến chuyện vợ con rùi!
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì có ai nói xấu hay đẹp gì đâu? Các cụ bảo thế! muốn hạnh phúc bền vững thì rước dâu 2 lần nếu cưới sớm!
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Dốt thế ?
    Thế mà cũng đòi tính toán .
    Mua một đống thứ như thế về ấy rùi thì thứ nhất tốn tiền thuê O-sin , thứ nhị .. trật nhà, thứ tam đếck được vào bệnh viện thăm các em y tá trẻ xinh .... v..v.....
    Thêm một điều tuyệt đối quan trọng là đếck làm ông lớn được . Ông lớn thời nay cứ phải có vợ rùi ... đi tòng teng ở 1 nơi nào đáy (bệnh viện cũng là 1 nơi tèng tong lý tưởng phết đấy )
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 30/05/2004
  8. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng phải là Cún nhưng rất yêu Cún.
    Về câu hỏi của topic, các Cún cho tớ tham gia trả lời với nhé
    Hồi nhỏ, tớ thấy Dady của tớ hay hát bài này, lâu rồi tớ cũng ngấm luôn, rằng:
    ...Muôn cành đào ra hoa
    Xuân đã đến
    Và nay tôi đã lớn
    Nhìn đôi chim trên cành mà lòng tôi thấy mơ màng..một bóng
    Một bóng ai bên mình!
    Mẹ ơi có hay chăng
    nhiều chàng trai đang ước mơ
    hằng đưa tin yến oanh?
    Rồi một hôm nghe Mẹ nói:
    rằng con nay đã lớn!
    Nhiều người mai mối nhờ se chỉ hồng
    Nhưng Mẹ còn đắn đo chờ ý con?
    Lòng tôi vui như hội
    nhưng nào ai dám thưa rằng...đồng ý!
    Ôi khó nói nên lời
    và như thế cho nên
    ngập ngừng tôi đâm dối quanh
    rằng: Con chưa lấy chồng!
    --------------------------------------
    Đố các bạn biết bao giờ tớ "chống lầy" đấy???
    À mà có bạn nào biết hát bài hát trên không? Tớ thì hát hơi bị được đấy
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Dốt thế ?
    Thế mà cũng đòi tính toán .
    Mua một đống thứ như thế về ấy rùi thì thứ nhất tốn tiền thuê O-sin , thứ nhị .. trật nhà, thứ tam đếck được vào bệnh viện thăm các em y tá trẻ xinh .... v..v.....
    Thêm một điều tuyệt đối quan trọng là đếck làm ông lớn được . Ông lớn thời nay cứ phải có vợ rùi ... đi tòng teng ở 1 nơi nào đáy (bệnh viện cũng là 1 nơi tèng tong lý tưởng phết đấy )
    Được MMF sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 30/05/2004
    [/quote]
    Piglet nhà mình thì biết gì mà phát biểu linh tinh thế? Như piglet thì chỉ cần đi tìm bãi đỗ xe xích lô thôi.
    Các cún sau này mà có gặp ai tròn tròn mà đang đội mũ quả dưa lụp xụp, đạp xích lô hùng hục trên đường thì đích thị là piglet nhà ta đang đi tìm bãi đỗ đấy. Nhớ tránh đường kẻo bị hắn húc vào nhé.
    Được ivyftu sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 04/06/2004
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm ... tình hình là tui cũng đang muốn lấy vợ đây ... có ai trong này muốn lấy chồng rùi thì rú lên một tiếng, tháng sau ta cưới lun ...

Chia sẻ trang này